Lời khai lạnh gáy của kẻ sát hại 5 người trong một gia đình ngày giáp Tết

Ngọc An| 16/02/2018 20:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một ngày khẩn trương điều tra, Công an TP. HCM đã bắt nghi can sát hại cả gia đình 5 người ở quận Bình Tân và đang tiếp tục lấy lời khai làm rõ vụ án.

Lời khai lạnh gáy của kẻ sát hại 5 người trong một gia đình ngày giáp Tết

Đối tượng Tài bị Công an bắt giữ 

Như Công lý đã thông tin, chiều ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), Công an TP. HCM đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê Tiền Giang), nghi can sát hại 5 người ở số nhà 131, đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. 

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ căn nhà 131/48), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cháu Mai Xuân Triệu (nam, 13 tuổi) cháu Mai Huyền Diệu (nữ, 11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (nữ, 6 tuổi), đều là con ruột của vợ chồng ông Chinh.

Đối tượng Tình bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Long An. Tình là người làm công cuối cùng ở lại nhà ông Chinh (nạn nhân trong vụ án) đến ngày 26 tháng Chạp. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tình khai nhận, làm công trong xưởng gò hàn của ông Chinh. Cùng làm việc với Tình còn có 2 người khác quê Thanh Hóa. Tình cho biết, do ông Chinh là người quê gốc Thanh Hóa nên ngày thường hay thiên vị cho hai người đồng hương này và hay la mắng mình. Vì vậy, hắn nảy sinh ý định giết chết cả nhà người chủ để trả thù.

Tối 27 Tết, ông Chinh làm tất niên cho hai người thợ quê Thanh Hóa về ăn Tết trước. Riêng Tình xin ở lại làm đến ngày 30 Tết. Tuy nhiên, sau khi chủ nhà không để ý đề nghị này, hắn dùng hung khí sát hại ông Chinh khi nạn nhân đang nằm trong phòng ngủ trên gác. Bà Hồng phát hiện chồng bị giết liền bỏ chạy nhưng cũng bị Tình đuổi theo từ trên gác xuống đến gần cửa rồi đâm nhiều nhát vào người tử vong tại chỗ.

Đi ngang qua phòng cháu Triệu, hắn tiến vào sát hại nạn nhân rồi đi tiếp sang phòng cháu Diệp và Diệu lạnh lùng ra tay để bịt đầu mối. Do sát thủ này là người thân quen trong gia đình nên dù trong nhà của ông Chinh có một con chó bẹc giê rất to và hung dữ nhưng nó cũng không phản ứng. Sau khi gây án, hắn cướp một số tài sản trong đó có chiếc xe máy Air Blade rồi bỏ trốn, nhưng đã bị các trinh sát Phòng PC45 phối hợp cùng công an Q.Bình Tân bắt giữ.

Trước đó, trưa 14/2 (tức 30 Tết), một người đàn ông đến nhà giao gà cúng Tết cho gia đình ông Chinh thì thấy nhà đóng cửa im ỉm. Người này nhìn qua khe cửa thì phát hiện bà Hồng nằm gục, người bê bết máu. Hốt hoảng người giao gà liền hô hoán cùng người dân xung quanh đến hỗ trợ rồi điện thoại cấp báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Xác định đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, công an phường đã cấp báo Công an quận Bình Tân và phòng nghiệp vụ Công an TP HCM. Ngay trong đêm, Bộ Công an cũng cử điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với Công an TP khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra.

Khi Công an phá lớp cửa bên ngoài vào trong thì bị con chó béc-giê hung dữ của chủ nhà chống trả dữ dội. Công an phải dùng biện pháp khống chế con chó béc-giê để vào bên trong căn nhà.

Vừa bước vào bên trong, công an phát hiện bà Hồng nằm gục ở cửa ra vào, trên người có nhiều vết thương. Riêng ông Chinh cùng 3 người con nằm gục chết ở 3 phòng ngủ khác nhau, khắp người dính đầy máu.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai lạnh gáy của kẻ sát hại 5 người trong một gia đình ngày giáp Tết