Vờ bắt chuyện rồi giật túi của du khách đi xe đạp ở phố cổ

Châu Sơn| 04/12/2015 06:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lượn lờ ở các khu phố cổ, thấy các du khách sơ hở bỏ tài sản trước giỏ xe đạp, Hòa tiếp cận giả vờ bắt chuyện rồi giật túi xách bỏ chạy.

Ngày 3/12, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Lê Văn Hòa (SN 1992) 2 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Đồng phạm của Hòa là Nguyễn Văn Xa (cùng ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách vụ án, ra quyết định truy nã.

Theo cáo trạng truy tố, 1h sáng 21/7, Hòa đi xe máy lượn lờ ở các tuyến phố cổ Hội An nhằm tìm cơ hội cướp tài sản của các du khách. Khi đến đường Hoàng Diệu, Hòa phát hiện chị Sophia Anne (23 tuổi, quốc tịch Hà Lan) đạp xe đạp dạo phố cùng bạn.

Quan sát bên trong giỏ xe đạp có chứa túi xách, Hòa chạy xe máy tiếp cận với nữ du khách giả vở bắt chuyện. Trong lúc chị Anne không đề phòng, nam thanh niên nhoài người giật túi xách rồi phóng ga bỏ chạy. Tài sản du khách này bị cướp trị giá gần 20 triệu đồng.

Vờ bắt chuyện rồi giật túi của du khách đi xe đạp ở phố cổ

Công an Hội An trao trả tài sản cho du khách nước ngoài

Thấy dễ kiếm tiền, tối hôm sau Hòa tiếp tục chạy quanh phố cổ để tìm “con mồi” là du khách nước ngoài, lần này nam thanh niên chở theo Nguyễn Văn Xa. Khoảng 0h ngày 22/7, cả hai bắt gặp anh Manul Andre (22 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) đang dắt xe đạp cùng với bạn, bên trong giỏ xe có balô và nhiều vật dụng khác.

Với thủ đoạn giả vờ bắt chuyện để du khách không đề phòng, Hòa bất ngờ lái xe áp sát để bạn ngồi sau giật balô, phóng ga bỏ chạy. Lần này tài sản cả hai cướp được trị giá hơn 10 triệu đồng.

Nhận được trình báo của các du khách, ngày hôm sau Lê Văn Hòa bị cảnh sát bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vờ bắt chuyện rồi giật túi của du khách đi xe đạp ở phố cổ