Tranh cãi miếng đất nghĩa trang trong cuộc nhậu, người chết kẻ vào tù

Đức Chung| 17/07/2020 20:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xảy ra tranh cãi trong cuộc nhậu vì miếng đất ở nghĩa trang, Chương đã dùng dao đâm chết hàng xóm nhà mình.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Dương Văn Chương (SN 1972, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 19h ngày 9/4/2019, Chương đi làm về thì anh N.V.T. (SN 1977) trú cùng xã, đến nhà chơi. Chương đưa rượu ra uống với anh T. Trong cuộc vui, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn về mảnh đất ở nghĩa trang.

Tranh cãi miếng đất nghĩa trang trong cuộc nhậu, người chết kẻ vào tù

Bị cáo Dương Văn Chương tại tòa.

Không kiềm chế được bản thân, Chương vùng dậy lấy dao đâm anh T. gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do bị thương nặng, mất nhiều máu nên anh T. đã tử vong.

Biết anh T. chết, Chương đã đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Văn Chương 18 năm tù. Buộc bị cáo phải bồi thường hơn 199 triệu đồng cho gia đình bị hại và cấp dưỡng cho 3 đứa con của anh T. mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng đến khi trưởng thành.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tranh cãi miếng đất nghĩa trang trong cuộc nhậu, người chết kẻ vào tù