Tình tay ba, người chết kẻ vào tù

Văn Vũ| 23/09/2015 06:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sống chung với Tuấn như vợ chồng, nhưng Bảo Trân lại nảy sinh tình cảm với người đàn ông khác. Hậu quả là Tuấn nổi cơn ghen đâm chết tình địch và phải vào tù "bóc lịch".

Tình tay ba, người chết kẻ vào tù

Bị cáo Phạm Minh Tuấn tại phiên tòa

Ngày 22/9, TAND TP. Hồ Chí Minh đã đưa bị cáo Phạm Minh Tuấn (SN 1988, quê tỉnh An Giang, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, năm 2010, Phạm Minh Tuấn và Trần Bảo Trân chung sống như vợ chồng tại nhà trọ ở quận 7. Dù vậy, Trân vẫn tiếp tục nảy sinh tình cảm với Trần Tiễn Nguyên Vũ.

Ngày 6/1/2014, Vũ chở Trân đi chơi, đến khoảng 0 giờ 15 ngày 7/1/2014 thì chở Trân về nhà trọ. Khi về đến đầu hẻm, Vũ dừng xe cho Trân xuống đi bộ vào nhà thì bị Tuấn phát hiện. 

Tuấn chạy vào nhà trọ lấy 1 con dao nhọn chạy ra định đâm Vũ nhưng Trân can ngăn kịp thời. Vũ thấy vậy nên nổ máy xe bỏ chạy nhưng bị Tuấn nắm đuôi xe kéo lại làm xe bị đổ. Vũ tiếp tục bỏ chạy bộ thì bị Tuấn cầm dao đuổi theo đâm 2 nhát vào ngực trái khiến Vũ gục xuống đường và chết trên đường đến bệnh viện.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 22 giờ ngày 7/1/2014, Tuấn ra Công an quận 7, TP. Hồ Chí Minh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình tay ba, người chết kẻ vào tù