Tin tức xét xử ngày 25/11: Đưa 2 bé gái vào nhà hoang giở trò đồi bại

Đoàn Nga(TH)| 25/11/2015 20:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 25/11: Đưa 2 bé gái vào nhà hoang giở trò đồi bại; Nữ giám đốc cấu kết với người nước ngoài để lừa đảo; Bảo vệ côn đồ...

Nữ giám đốc cấu kết với người nước ngoài để lừa đảo

Ngày 25/11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, phạt Lê Thị Kim Quyên, 35 tuổi (nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Lê Quyên) từ 15 năm xuống còn 12 năm tù; Deke Collins, 37 tuổi và Nnadikwe Christian Sunday, 34 tuổi (cùng quốc tịch Nigeria) mỗi bị cáo được giảm từ 12 năm xuống còn 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2013, Quyên cấu kết cùng với Deke Collins và Nnadikwe Christian Sunday, sử dụng mạng Internet lấy cắp thông tin qua thư điện tử của các doanh nghiệp, cá nhân để chiếm đoạt tài sản. Cả nhóm đã thực hiện bốn vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 3 tỉ đồng.

Đưa 2 bé gái vào nhà hoang giở trò đồi bại

Tin tức xét xử ngày 25/11: Đưa 2 bé gái vào nhà hoang giở trò đồi bại

Bị cáo Trần Minh Thi

Ngày 25/11, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Trần Minh Thiện, 33 tuổi (ngụ Cần Thơ) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo truy tố, ngày 1/6, Thiện trên đường đi làm về thì gặp hai bé gái đang chơi ngoài vỉa hè, Thiện nảy sinh tà dâm nên rủ hai bé đi chơi.

Tìm được ngôi nhà hoang, “yêu râu xanh” đưa hai bé gái vào. Khi vừa tụt quần 1 cháu thì cháu phản ứng dữ dội và la khóc. Cùng lúc ở ngoài có tiếng la hiếp dâm nên Thiện hoảng sợ thả hai cháu về.

Gã bảo vệ côn đồ

Ngày 25/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Vui, 56 tuổi (ngụ Quận 9, TP.HCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Vui vốn là bảo vệ của Khu công nghệ cao. Ngày 14/6/2914, thấy chị Dương bán nước giải khát trước cổng bảo vệ (thuộc đường số 816, phường Phú Hữu, Quận 9) nên Vui tới đuổi, không cho bán.

Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Văn Hoàng đã có lời qua lại với Vui, dẫn đến xô xát. Dù được can ngăn nhưng Vui vẫn chạy về phòng lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng khiến nạn nhân bị trọng thương.

Tạt a xít đoàn cưỡng chế, đại gia đình lĩnh án

Ngày 25/11, TAND tỉnh Long An quyết định giảm từ 3 năm tù giam xuống thành 3 năm án treo, thời gian thử thách là 5 năm cho bị cáo Mai Văn Tưng, 61 tuổi (ở ngụ phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa), đồng thời giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo Mai Thị Kim Hương, Nguyễn Trung Can, Phùng Thị Ly ( cùng ngụ phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa).

Trước đó, phiên sơ thẩm các bị cáo này bị tuyên phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Theo truy tố, ngày 14/4, đoàn cưỡng chế huyện Thạnh Hóa đến nhà ông Nguyễn Trung Can (ngụ ở khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa) vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện về giải tỏa đất làm dự án bờ kè. Tuy nhiên, ông Can và hơn chục thành viên trong gia đình đã cố thủ trong nhà, sử dụng chai xăng, bình gas, dao, kéo, axít, gậy, búa chống trả lại đoàn vận động cưỡng chế. T. (con trai ông Can) đã dùng ca đựng axít tạt vào người đang thi hành công vụ làm ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Công an xã Thạnh An bị bỏng (thương tích 35%).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 25/11: Đưa 2 bé gái vào nhà hoang giở trò đồi bại