Tin tức xét xử 23/11: Ghen tuông, đổ xăng thiêu sống chồng

Đoàn Nga| 23/11/2015 20:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 23/11: Ghen tuông, đổ xăng thiêu sống chồng; Đâm chết bố dượng vì bị đuổi khỏi nhà; Lĩnh án vì bắt cóc con nợ; Giấu 6 bánh heroin vào thùng mì tôm.

Ghen tuông, đổ xăng thiêu sống chồng

Ngày 23/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Phượng, 36 tuổi (ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), 7 năm tù về tội “Giết người”.

Do nghi ngờ chồng là anh Trần Minh Tiếp, 40 tuổi nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh Tiếp đã bỏ về nhà cha mẹ sinh sống. Khoảng 21h ngày 30/12/2014, Phượng mang xăng tới đổ lên người chồng, châm lửa đốt. Anh Tiếp xuất viện với tỷ lệ thương tật suốt đời 64%.

Tin tức xét xử 23/11: Ghen tuông, đổ xăng thiêu sống chồng

Bị cáo Phượng tại phiên xét xử

Phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt Nguyễn Thị Phương 7 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, Phượng và anh Tiếp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đâm chết bố dượng vì bị đuổi khỏi nhà

Ngày 23/11, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên y án 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Long, 29 tuổi (quê Tây Ninh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 10/12/2014, sau khi uống rượu, Long về nhà nằm nghỉ. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thơ (cha dượng của Long) chửi mắng Long thì bà Phạm Thị H. (mẹ ruột của Long) đứng ra khuyên can nhưng không được.

Sau đó, ông Thơ tiếp tục chửi mắng, đuổi mẹ con bà H. ra khỏi nhà. Tức giận, Long lấy dao đâm nhiều nhát vào người bố dượng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lĩnh án vì bắt cóc con nợ

Ngày 23/11, TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã tuyên phạt 7 bị cáo về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích” tổng cộng 135 tháng tù.

Theo cáo trạng, thông qua giới thiệu của Đàm Như Huyền, vào tháng 12/2014, Lê Minh Hải cá độ bóng đá qua mạng internet với anh Huỳnh Ngọc Trọng, 22 tuổi (ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Vì vậy, anh Trọng nợ Hải 54 triệu đồng tiền cá độ bóng đá.

Do đòi nhiều lần không được, ngày 29/12/2014, Hải cùng “đàn em” xuống khống chế, đánh đập anh Trọng, buộc mẹ anh này phải trả cho Hải 1 triệu đồng và 5 chỉ vàng 24k. Đến ngày 5/1/2015, nhóm tiếp tục đến nhà anh Trọng đòi nợ thì bị Công an tỉnh Bình Định bắt giữ.

Giấu 6 bánh heroin vào thùng mì tôm

Ngày 23/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bé, 57 tuổi (ngụ Tây Ninh) mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15h5 ngày 5/1/2015, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Chi cục hải quan phối hợp với Đồn biên phòng, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra hành lý của Bé nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam thì phát hiện bên trong thùng mì có chứa 6 bánh heroin, cân nặng 2,1 kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử 23/11: Ghen tuông, đổ xăng thiêu sống chồng