"Ngựa quen đường cũ" - dàn cảnh cướp tài sản của du khách nước ngoài

Hoàng Thiên Lý| 26/09/2014 15:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều tối ngày 10/7/2014, ông Borisov Vitalii (quốc tịch Nga) và vợ đang đi dạo thì bị đối tượng Quang và đồng bọn điều khiển xe máy tông vào người để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Quang và Tú nhận án tù vì cướp giật tài sản của du khách nước ngoài

Sáng 26/9 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Minh Quang (SN 1974, trú tại 131/68/38 đường 2/4, hiện ở tổ 2, đội 3, Diên Sơn, Diên Khánh) 4 năm tù, Nguyễn Thanh Tú (SN 1994, trú thôn Tây 2, Diên Sơn, Diên Khánh) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều tối ngày 10/7/2014, trước quán cà phê Trung Nguyên số 86 Phan Bội Châu, Nha Trang, Quang (đối tượng có 2 tiền án về tội này vừa ra tù tháng 4/2013) điều khiển xe máy tông vào người ông Borisov Vitalii, quốc tịch Nga khi đang đi dạo phố cùng vợ là bà Borisova Marina để Tú cướp giật ví tiền của ông thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận đã rủ Tú từ Diên Sơn, Diên Khánh xuống Nha Trang tìm người sơ hở để cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài, Tú đồng ý. Quang điều khiển xe máy chở Tú, thấy ông Borisov Vitalii đang đi bộ cùng vợ dưới lòng đường, ví tiền hở ra ngoài túi quần.

Tú xuống xe đứng chờ, Quang điều khiển xe giả gây va chạm giao thông cho nạn nhân nhằm đánh lạc hướng để Tú cướp giật tài sản. Quang điều khiển xe máy tông vào ông Borisov Vitalii, lập tức Tú đến áp sát ông Borisov Vitalii móc ví tiền trên. Phát hiện bị móc ví ông Borisov truy hô đuổi bắt cả Quang và Tú.

Bị cáo Dương Văn Tâm cũng ngồi tù vì "ngựa quen đường cũ"

Cũng trong sáng 26/9 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tâm (SN 1986, trú tổ 19 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Do không có tiền tiêu xài nên đối tượng Tâm (có 2 tiền án về tội này vừa ra tù tháng 1/2014) nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Khoảng 20h ngày 17/4/2014, Tâm điều khiển xe máy đi ngang chợ Vĩnh Hải thì phát hiện em Nguyễn Thị Bích Phượng đang chạy xe đạp điện, phía trước giỏ xe có để một túi xách (bên trong có 321.000 đồng, máy tính hiệu casio và sách vở). Thấy vậy, Tâm điều khiển xe máy bám theo Phượng, chờ thời cơ thích hợp để cướp giật.

Khi đến đường liên thôn thuộc tổ 17, Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, quan sát thấy không có người, Tâm liền điều khiển xe tăng tốc, áp sát giật túi xách trên rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khi chạy được khoảng 100 m. do không làm chủ tốc độ nên Tâm bị té ngã. Lúc này, nghe tiếng tri hô của Phượng, quần chúng nhân dân đã bắt được Tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Ngựa quen đường cũ" - dàn cảnh cướp tài sản của du khách nước ngoài