"Nghịch tử" chém chết cha trong men say

Ngọc An| 03/08/2020 19:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị cha ruột la mắng, sẵn có hơi men trong người, Lỹ lấy dao chém xối xả khiến cha ruột tử vong sau 2 ngày điều trị.

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Lỹ (SN 1983, Long An) về tội giết người. Bị hại là ông Võ Văn Mướt, cha ruột của bị cáo.

Bản án sơ thẩm thể hiện, ngày 12/5/2019, Lỹ đi làm thuê về rồi ghé vào nhà bạn tên Ân để làm thịt mèo ăn, nhậu. Tại đây, Lỹ và 3 người bạn uống hết 2 lít rượu trước khi về nhà.

Cùng ngày, ông Võ Văn Mướt - cha của Lỹ, làm lễ cúng động thổ xây nhà vệ sinh nên có tổ chức uống bia cùng một số người bạn trong xóm.

Đến khoảng 19 giờ, Lỹ về đến nhà tắm rửa rồi ra ngồi nhậu cùng mọi người. Nhậu xong mọi người ra về, lúc này chỉ còn ông Mướt, bà Hà (vợ ông Mướt) và Lỹ ngồi ở bàn nhậu.

Tại đây, ông Mướt la mắng bà Hà và Lỹ về việc đào ao nuôi cá thua lỗ dẫn đến nợ nần và giơ tay định đánh bà Hà. Sau đó, bà Hà bỏ ra sau nhà. Lúc này, ông Mướt tiếp tục la mắng Lỹ.

Do bực tức bị cha la mắng, đang trong cơn say rượu, Lỹ đứng dậy đi ra sau nhà lấy một con dao rồi quay lên bàn nhậu chém ông Mướt gục tại chỗ. Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng 2 ngày sau thì tử vong.

Về phần Lỹ, sau khi chém cha, bị cáo vào nhà nằm ngủ thì Công an tới bắt giữ.

Ngày 14/11/2019, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Lỹ về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Cho rằng mức án quá nặng, Lỹ làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; đồng thời, đại diện bị hại cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã bác kháng cáo của Lỹ, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nghịch tử" chém chết cha trong men say