Đòi “yêu” không được, vác dao truy sát vợ

Đoàn Nga| 01/12/2015 14:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau chầu nhậu, Vinh mò lên phòng bắt vợ “chiều”. Bị từ chối gã điên tiết lấy con dao đâm chém liên tiếp vào đầu và chân vợ.

Ngày 1/12, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử đối với Lê Quang Vinh, 39 tuổi (ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Giết người”. Nạn nhân chính là người vợ “đầu gối tay ấp” với bị cáo gần chục năm trời.

Theo truy tố, khoảng 13h ngày 20/1/2015, sau khi uống rượu về, Vinh mò lên phòng nơi vợ là chị Phạm Hồng Ly đang ngủ trưa cùng con trai đòi quan hệ tình dục. Do con trai chưa ngủ, chị Ly không đồng ý cho Vinh quan hệ khiến hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Vinh tức tối lấy con dao gọt hoa quả gí vào cổ vợ gằn giọng “Mày mà không cho tao thì tao giết mày”. Chị Ly liền bỏ xuống dưới tầng 1 nói vọng lên “Có giỏi xuống đây mà chém, tôi gọi công an phường vào”. Vinh nói: "Tao giết mày luôn cho khỏi gọi”. Nghe thấy tiếng vợ chồng nhà cháu cãi chửi, dì của Ly chạy sang can ngăn và kéo Ly về nhà mình.

Đòi “yêu” không được, vác dao truy sát vợ

Bị cáo Lê Quang Vinh tại phiên xét xử

Cho rằng bị vợ thách đố, Vinh cầm con dao gọt hoa quả chạy sang nhà bà dì. Tìm thấy vợ trong phòng bếp, Vinh vừa nói vừa cầm dao chém vào đầu vợ. Thấy vậy, chị Ly liền giơ tay lên đỡ thì trúng vào tay. Vinh chém thêm nhiều nhát vào chân vợ. Thấy vậy, dì của Ly chạy vào can ngăn thì bị Vinh giơ dao định chém. Khi hàng xóm kéo đến đông, Vinh giao ném con dao gây án rồi bỏ về nhà.

Sau đó, gã lấy xe máy bỏ đi, đến 19h cùng ngày ra cơ quan công an đầu thú. Chị Ly được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Lần ra tay này của chồng đã khiến chị thương tích tới 55%.

Tại phiên tòa, Vinh quanh co chối tội và khai do uống rượu say nên không nhớ đã đánh vợ như thế nào.

Trước hành vi côn đồ của bị cáo cũng như thái độ thiếu thành khẩn, vòng vo chối tội nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lê Quang Vinh 14 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đòi “yêu” không được, vác dao truy sát vợ