Con rể dùng cây đánh chết bố vợ vì bị la mắng
Sáng 24/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Nguêc Mlô (SN 1993, trú tại buôn Jôk, xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người” quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.
Bị cáo Y Nguêc tại phiên tòa
Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 6/2, Y Nguêc cùng vợ là chị H Gal Niê (SN 1996) đi tưới cà phê về thì gặp ông Y Dia Mlô (SN 1965, bố vợ của Y Nguêc) đi uống rượu về.
Khi về đến nhà, ông Y Dia liên tục chửi bới và đuổi vợ chồng Y Nguêc ra khỏi nhà. Khi vợ chồng Y Nguêc ra chỗ xe máy cày để đi về buôn Trăp thì bị ông Y Dia cầm 2 cây củi ném nhưng không trúng.
Lúc này chị H Gal lại can ngăn thì ông Y Dia cầm đoạn củi định đánh chị H Gal. Thấy vợ bị đánh, Y Nguêc chạy lại giật lấy cây củi vứt đi rồi dùng tay đánh liên tiếp vào mặt ông Y Dia làm ông Y Dia ngã xuống đất.
Sau khi ngã xuống đất, ông Y Dia tiếp tục chửi bới. Bực tức, Y Nguêc lấy một cây gỗ khô dài khoảng 1,2m đánh liên tiếp vào người ông Y Dia khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Y Nguêc đã được gia đình và cơ quan công an vận động ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo Y Nguêc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Nguêc Mlô 16 năm tù giam về tội Giết người.
Chính trị
-
Thủ tướng gặp mặt các chàng trai, cô gái vàng vô địch SEA Games 30
- Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội đồng LB Nga
- Thủ tướng đồng ý đầu tư nâng cấp sân bay và xây dựng cảng biển tại Cà Mau
- Chủ tịch Quốc hội: SEA Games 30 đánh một dấu mốc quan trọng trên đấu trường thể thao
- Việt Nam-LB Nga: Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả
Xã hội
-
Vụ cháy khiến cả nhà tử vong: Người chồng đã khóa cửa và phóng hỏa
- Bị công an mời làm việc vì tung tin ăn xin mặt đen sai sự thật
- Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nam thanh niên châm lửa đốt xe máy
- Trục vớt tàu chở container chìm trên sông Lòng Tàu, 3 thợ lặn mất tích
- Xe chở người khuyết tật đâm vào vách núi, nhiều người thương vong
ý kiến của bạn