Chém chết vợ con, trước tòa vẫn cãi không có tội

Duyên Hà| 27/03/2015 10:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi chém chết con trai rồi quay sang cắt cổ vợ, tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa đối tượng vẫn cho rằng mình bị “tà đạo” sai khiến nên không có tội.

Ngày 26/3, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hải (sinh năm 1957 ở thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) mức án tử hình về tội giết người.

Chém chết vợ con, trước tòa vẫn cãi không có tội

Bị cáo Phạm Văn Hải tại phiên tòa

Theo cáo trạng,  khoảng 2 giờ ngày 3/5/2014, khi vợ Hải là bà Phạm Thị Vông (SN 1958) và con trai Phạm Tuấn Anh (SN 1982) đang ngủ, Hải lấy dao rựa ở đầu giường đi sang chém nhiều nhát vào đầu, mặt Tuấn Anh.

Cùng lúc đó, bà Vông thức giấc đi ra cũng bị Hải chém nhiều nhát vào đầu, mặt và vai. Thấy nạn nhân vẫn thở, Hải tiếp tục cắt cổ cho đến chết.

Đến 6 giờ cùng ngày, Hải đến Công an xã Hà Kỳ tự thú.

Tại phiên tòa Hải khăng khăng cho rằng, Hải giết vợ con là do bị “tà đạo” sai khiến nên không sai trái. Trong khi đó, theo biên bản giám định Hải không hề mắc bệnh tâm thần.

Nhận thấy hành vi của đối tượng đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc tước đoạt sinh mạng của hai người thân nên HĐXX đã tuyên Phạm Văn Hải mức án cao nhất.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết vợ con, trước tòa vẫn cãi không có tội