Cha chém chết người, hai con nhỏ bơ vơ

Nam Anh| 16/07/2017 16:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người phụ nữ mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng chạy tới cơ quan Công an trình báo việc chồng mình chém người. Cùng lúc này, thấy tay đau buốt, chị nhìn xuống mới phát hiện bị cụt mất một ngón từ khi nào.

Phiên tòa xử người đàn ông ngoài 40 tuổi tên Hà Xuân Hoa (trú tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội) khiến nhiều người vẫn không khỏi chạnh lòng và đau đáu về số phận của những kiếp người. Chỉ vì ghen tuông, Hoa đã tước đi mạng sống của người khác, khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ. Bản thân người đàn ông này cũng phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật là những năm tháng mất tự do, cải tạo sau song sắt trại giam.

Thế nhưng, nỗi đau xót hơn cả chính là tương lai mà bị cáo để lại. Không ai khác chính Hoa đã đẩy hai con của mình vào cảnh côi cút, không có cả cha lẫn mẹ. Nói như vậy bởi từ sau ngày Hoa gây ra trọng tội, vợ Hoa cũng bỏ xứ đi biệt tích. Ông bà nội, ngoại đều mất sớm, các bác thì lấy chồng xa nên chẳng thể nào bù đắp được sự thiếu thốn và nỗi đau tinh thần mà hai đứa bé phải gánh chịu.

Nếu như không có sự việc đau lòng này thì có lẽ Hoa vẫn còn một gia đình để trở về sau những tháng ngày bươn trải kiếm sống bên ngoài. Vì cuộc sống mưu sinh nuôi 4 miệng ăn, từ tháng 2/2016 Hoa sang Trung Quốc làm thuê cho một xưởng sản xuất vàng mã.

Thấm thoát đã hơn nửa năm Hoa xa vợ con, sẵn đợt đó ít việc, người đàn ông tính xin nghỉ hẳn về quê. Hôm sau lại gần đến ngày 20/10, dành dụm được ít tiền, Hoa mua cho vợ chiếc điện thoại iPhone về làm quà. Ngoài ra, Hoa cũng ra chợ mua con dao quắm với lý do mang về làm vườn.

Vượt một chặng đường dài đến tối 20/10/2016, Hoa về tới Ba Vì, chỉ còn cách 10 cây số nữa là được gặp vợ con, nhưng điện thoại cho vợ không được, Hoa đành gọi điện cho cháu mình là anh Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1989) ra đón. Đoán ở nhà giờ này không còn cơm nên hai chú cháu Hoa tạt qua quán thịt chó ăn tối. Nhâm nhi hết nửa lít rượu thì hai chú cháu ra về.

Cha chém chết người, hai con nhỏ bơ vơ

Bị cáo Hoa tại phiên tòa xét xử

Thả chú xuống trước cổng, anh Mạnh vội vàng quay xe đi có việc. Thấy trong nhà vẫn sáng đèn, có tiếng ti vi bật, Hoa gọi mãi mà không có ai ra mở cổng nên Hoa đành trèo tường vào. Hai đứa nhỏ gặp bố sau hơn nửa năm xa cách nhưng cũng chỉ kịp reo lên rồi đứa nào đứa nấy dán mắt vào ti vi. Chưa thấy bóng dáng vợ đâu, Hoa đi vào phòng ngủ, kéo tấm ri đô thì sững người lại…

Ánh điện le lói ngoài đường cái hắt qua khe cửa sổ đủ để Hoa nhìn thấy trên giường của vợ chồng Hoa có người đàn ông lạ cởi trần đang nằm ôm vợ mình. Hoa lồng lộn như một con thú, không chấp nhận được cảnh tượng này, sẵn con dao mua về làm vườn, Hoa chém nhiều nhát vào “kẻ ăn vụng” mà sau này Hoa mới biết là anh Đỗ Tất T. (SN 1970, người cùng thôn với bị cáo). Anh T. cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài đường thì bị ngã gục xuống đất. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích quá nặng nên anh T. đã không qua khỏi.

Về phần người vợ, chị ta “mặt cắt không còn giọt máu” chạy đến cơ quan Công an trình báo sự việc và lúc này mới phát hiện mình bị cụt mất một đốt ngón tay nên ra trạm y tế sơ cứu. Sau khi gây án, Hoa kể lại toàn bộ sự việc cho vợ chồng chị gái nghe thì được anh chị khuyên can và đưa đi đầu thú.

Theo lời kể của chị gái bị cáo Hoa, có mặt tại phiên xét xử hôm đó, đến khi sự việc vỡ lở thì mọi người mới biết trong thời gian Hoa sang Trung Quốc làm thuê, anh T. làm thợ xây cho một nhà gần nhà Hoa đã để mắt tới cô vợ đang hừng hực tuổi xuân mà phải chịu sống trong cảnh cô quạnh. Sau vài lần sang lân la bắt chuyện, hai người bập vào nhau từ lúc nào không hay.

Điều này cũng trùng khớp với lời khai của Hoa rằng từ trước giờ luôn tin tưởng vợ. Trong thời gian đi làm thuê cũng không hề nghe thấy ai phản ánh gì về việc vợ ở nhà ngoại tình. Để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay, Hoa vô cùng hối hận và day dứt về hành vi sai trái của mình khi mà Hoa cũng đẩy các con bị hại vào cảnh mất bố.

Do bên bị hại cũng có một phần lỗi nên họ đã có đơn trình lên HĐXX xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để Hoa sớm được trở về và đề nghị bị cáo Hoa phải cấp dưỡng cho con của anh T. đến năm 18 tuổi.

Xét thấy hành vi của bị cáo Hà Xuân Hoa là rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như thực tế, diễn biến phiên tòa cùng với đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cuối phiên làm việc, HĐXX của TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoa 7 năm tù về tội Giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 - BLHS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha chém chết người, hai con nhỏ bơ vơ