Bị “cắm sừng” nhiều lần, chồng xách dao chém vợ và tình địch

Quỳnh Lâm| 14/12/2014 06:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhiều lần khuyên can không được, cơn ghen của người chồng nổi lên và cuối cùng đã gây ra bi kịch khiến một người tử vong, một người bị thương và một người vướng vòng lao lý.

Tình yêu biến thành lửa hận

Đỗ Văn Hậu và Đỗ Ngọc Chi kết hôn năm 2006. Họ có hai con chung. Khoảng tháng 9/2012, Hậu phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với anh Võ Hoàng Thành nên cuộc sống giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 2/2013, Chi bỏ về sống tại nhà mẹ ruột ở ấp Giồng Cà (xã Bình Minh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Bị “cắm sừng” nhiều lần, chồng xách dao chém vợ và tình địch

Đối tượng Đỗ Văn Hậu tại phiên tòa.

Trong khoảng thời gian này, Chi viết đơn xin ly hôn gửi lên TAND TP. Tây Ninh. Hôm ra Tòa, Chi một mực yêu cầu ly hôn. Trong khi đó, Hậu mong muốn Tòa không chấp nhận yêu cầu này của vợ. Bởi, Hậu vẫn còn yêu vợ, đồng thời không muốn hai con thiệt thòi với những bạn bè đồng trang lứa. Hôm đó, Tòa không chấp nhận đơn xin ly hôn của Chi. Cả hai lại tiếp tục quay về chung sống.

Đến tháng 1/2014, Chi tiếp tục bỏ về nhà cha mẹ ruột để sống, cha ruột Chi không đồng ý, Chi mượn nhà của một người quen tại ấp Giồng Cà, xã Bình Minh để ở. Qua hàng xóm, Hậu biết Thành thường lui tới nơi ở của Chi, vì thế Hậu đã chuẩn bị một con dao, một sợi dây điện… để sát hại Thành và Chi.

Khoảng 22h ngày 4/3/2014, Hậu đón xe taxi đến nơi Chi đang ở. Cổng rào khóa, Hậu bỏ dép bên ngoài chui vào trong. Vào sát hông nhà, Hậu thấy đèn đã tắt, cửa trước chỉ khép hờ và nghe tiếng vợ cùng tình nhân đang trò chuyện. Hậu để túi đựng dây điện xuống rồi lấy rựa cầm trên tay đi sang cửa bên trái nhìn vào trong nhưng do trời tối nên không thấy gì.

Hậu tiếp tục đi ra phía sau nhà lấy điện thoại di động gọi cho chị cả của vợ là bà Đỗ Thị Phượng báo tin Chi đang ở chung với Thành và yêu cầu chị đến chứng kiến. Do không gọi được cho bà Phượng, Hậu chuyển sang gọi điện cho chị ruột của mình là chị Đỗ Thị Lệ nhờ báo công an phường.

Khoảng 30 phút sau, Hậu cầm rựa đi đến bên hông trái nhà bếp chui vào trong nhà. Lúc này, phát hiện tiếng động, Thành đang trong tư thế ở trần, mặc quần jean dài từ nhà trên chạy xuống liền bị Hậu giơ rựa lên chém. Thành chụp cây rựa giằng co với Hậu và la lên: “Chi ơi! Cứu anh. Ôm anh Hậu lại cho anh chạy để ảnh chém anh chết”.

Nghe tình nhân kêu cứu, Chi bỏ chạy ra ngoài cửa trước. Thành buông rựa ra và bỏ chạy theo Chi. Hậu cầm rựa đuổi theo đến trước hiên nhà, chém Thành ngã xuống rồi cầm rựa đuổi theo vợ.

Chạy đến hông nhà bên phải, Chi đứng lại ôm chặt Hậu và nói: “Anh tha thứ cho em, còn hai con nhỏ nữa, trên đời này em thương anh nhiều nhất”. Hậu liền nói: “Anh tha thứ cho em nhiều rồi”.

Sau đó, Chi bỏ chạy. Hậu đuổi theo, chém Chi ngã xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Sau khi chém Thành và Chi, Hậu leo rào ra ngoài đi bộ về nhà. Trên đường đi, Hậu giấu cây rựa tại cống kênh nước thuộc đường Trần Văn Trà (xã Bình Minh, TP. Tây Ninh). Đến 4h sáng 5/3/2014, Hậu đến công an đầu thú.

Anh Thành do vết thương quá nặng đã tử vong tại hiện trường. Chi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đến ngày 20/3/2014 thì xuất viện với tỷ lệ thương tật 43%.

Hối lỗi muộn màng

Với hành vi đã gây ra, trước đây, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Hậu chung thân về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng sát hại nhiều người. Nhận thấy mức án này quá nặng, Hậu viết đơn kháng cáo xin giảm án. Ngày 9/12, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm đối với Hậu. Đứng trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng, Hậu lại ngoái đầu về phía sau nhìn người thân. Ở đó, người thân cũng đang ngước về phía Hậu với mong muốn bị cáo nhận mức án nhẹ nhàng hơn. Nước mắt tuôn trào, Hậu cho biết, trước đây, gia đình anh không đồng ý mối quan hệ của Hậu với Chi.

Trong khoảng thời gian dài Chi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Ở nhà, nhiều người mai mối nhưng Hậu vẫn quyết chờ đợi. Vào năm 2006, Chi về thăm nhà, Hậu ngỏ lời và Chi chấp nhận kết hôn. Hậu về thông báo nhưng gia đình vẫn nhất quyết không đồng ý.

Do gia đình không chấp thuận nên đám cưới không được diễn ra. Tuy nhiên, Hậu và Chi vẫn đưa nhau đến cơ quan chính quyền đăng ký kết hôn. Sau đó, cả hai cùng gom góp tiền mua đất, dựng nhà để về sống chung.

Hai đứa con lần lượt ra đời, gia đình họ cũng khá hạnh phúc. Hậu là một người chồng được tiếng nuông chiều vợ. Anh đảm đương hết mọi công việc nội trợ trong nhà. Nhưng Chi cũng không cảm thấy mãn nguyện. Chi đem lòng tư tình với người đàn ông khác. Đó là Thành, cùng làm việc tại một cơ sở sản xuất hạt điều với Chi. Từ một vài câu bông đùa ban đầu, mối quan hệ tư tình của họ trở thành hiện thực.

Một lần, Hậu phát hiện Thành nhắn tin cho Chi với nội dung: “Cố đợi anh”. Chi trả lời tình tứ: “Nhớ ông xã nhiều lắm”. Cơn ghen tuôn trào, Hậu điên lên, anh đến tận nhà Thành để nói chuyện phải trái. Thành khẳng định giữa mình với Chi không có bất kỳ mối quan hệ trai gái nào. Nhưng về sau, Hậu phát hiện vợ càng lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng ấy.

Hậu chia sẻ, chuyện xảy ra nằm ngoài dự kiến của mình. Ban đầu, Hậu chỉ có ý định dọa Thành. Tuy nhiên, trong lúc điên cuồng vì ghen tuông, Hậu đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Hậu ra tay hăng máu và bi kịch đã xảy ra. Giờ đây, ở trong trại giam, Hậu nghe người thân cho biết, Chi đưa hai con về nhà ngoại sống. Căn nhà trước đây là tổ ấm của Hậu giờ trở nên hoang lạnh. Xót xa hơn, Hậu còn nghe thông tin, Chi để hai con cho ngoại nuôi, còn mình chuyển đến sống với người đàn ông mới. Dù không biết sự thật đến đâu, nhưng thông tin ấy cũng khiến Hậu suy sụp một khoảng thời gian dài. Hậu hy vọng, đến phiên tòa phúc thẩm sẽ được giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm lo cho hai con.

Mong ước không thành

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của Hậu là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì ghen tuông, bị cáo đã dùng rựa sát hại anh Thành và khiến vợ bị thương. Dẫu bị cáo có một số tình tiết giảm án mới nhưng với định khung tăng nặng là sát hại nhiều người, mức án chung thân là đúng người, đúng tội. Do đó, tòa bác đơn  kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị “cắm sừng” nhiều lần, chồng xách dao chém vợ và tình địch