Văn hóa - Du lịch

Những điều kỳ diệu nơi non thiêng Yên Tử

Trang Vân 28/05/2025 - 11:00

Suốt 4 ngày Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí tại Yên Tử, nơi đây không chỉ đón hàng vạn người hành hương mà còn chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ: đám mây hình Phật, mưa rơi đúng thời khắc lễ thiêng, ánh sáng Bích Ngọc xuất hiện…

img_1268.jpeg
Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí tại Yên Tử.

Câu chuyện bắt đầu từ sáng ngày 25/5, khi Xá lợi Đức Phật vừa an vị trong lòng Cung Trúc Lâm, giữa tiếng chuông ngân, tiếng tụng kinh vang vọng khắp rừng thiêng.

Khi ấy, một đám mây lớn dần hiện rõ trên nền trời Yên Tử, lặng lẽ trôi với dáng hình được cho là giống Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị vua hóa Phật, người khai sáng Thiền phái Trúc Lâm.

Những người có mặt lúc đó, từ tăng ni, phật tử đến du khách đồng loạt ngước nhìn bầu trời, lặng người xúc động. Có người bật khóc. Có người chắp tay niệm Phật. Không ai nói ra, nhưng ai cũng tin, đó là điềm lành, là lời chào đón của đất trời với Xá lợi Phật về lại nơi khởi nguồn của Thiền phái Việt.

img_1266.jpeg
Sau khi Xá lợi Đức Phật Thích ca Mẫu ni an vị tại Cung Trúc Lâm thì bầu trời Yên Tử xuất hiện đám mây như hình Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Ba ngày sau, khi lễ Hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an được tổ chức vào tối 27/5, hơn 6.000 hoa đăng đã được thắp sáng như hàng nghìn ánh tâm linh trôi đi giữa tĩnh lặng của đêm Yên Tử.

Mọi người quỳ xuống, khấn nguyện. Ánh nến lung linh phản chiếu lên gương mặt những người lặng lẽ cầu an cho gia đình, cho đất nước.

img_1271.jpeg
Dòng người vào chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử.

Và lạ thay, ngay khi khóa lễ kết thúc, trời bỗng đổ mưa, mưa không lớn, nhưng đủ để rửa trôi mọi bụi trần, để lại một Yên Tử tinh khôi sau một đêm tràn ngập thiêng liêng và cảm xúc.

Sáng sớm 28/5, lễ tạ Xá lợi được tổ chức trang nghiêm tại Cung Trúc Lâm. Sau lễ, Xá lợi Đức Phật được cung tiễn ra Cổng Khai Tâm để tiếp tục hành trình về Chùa Chuông, Hưng Yên.

Khi đoàn xe vừa lăn bánh, trời lại đổ mưa, từng giọt nặng hạt như lưu luyến, như nghẹn ngào tiễn biệt. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra ngay sau khoảnh khắc bàn giao kết thúc, trời bất chợt quang mây tạnh, nắng rọi nhẹ qua từng nhành cây.

img_1270.jpeg

Một sự trùng hợp? Có thể. Nhưng với những người có mặt sáng hôm đó, đó là lời chào tiễn của đất trời, là sự tiễn biệt đầy trìu mến mà non thiêng dành cho báu vật nhà Phật.

Và điều cuối cùng, cũng là điều khiến nhiều người ngỡ ngàng nhất chính là khi Xá lợi vừa rời khỏi Cổng Khai Tâm, trên bầu trời Yên Tử lại một lần nữa hiện ra đám mây lớn, mang hình dáng Rồng uốn lượn.

Cùng lúc đó, phía xa nơi Ngoạ Vân, chốn Phật hoàng hóa Phật xuất hiện một vầng mây mang sắc Bích Ngọc, lấp lánh trong ánh sáng đầu ngày. Một hình ảnh vừa đẹp, vừa kỳ diệu.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường, một Phật tử từ Hải Phòng xúc động chia sẻ: "Lần đầu tôi được tận mắt chiêm bái Xá lợi Đức Phật ở nơi linh thiêng thế này. Nhưng điều khiến tôi không thể nào quên là những hiện tượng lạ liên tiếp xảy ra. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết rơi nước mắt. Không thể giải thích, chỉ biết tin và biết ơn”.

Ông Lê Văn Thái, 63 tuổi, đến từ Nghệ An, nói trong xúc động: “Cả đời tôi đi lễ nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ thấy những điều như vậy. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Đó là lời khẳng định rằng chốn thiêng này vẫn đang gìn giữ những điều nhiệm mầu và ánh sáng từ bi của Đức Phật vẫn luôn hiện hữu quanh ta”.

img_1254.jpeg
Xá lợi Đức Phật rời Cung Trúc Lâm sau 4 ngày tôn trí.

Bốn ngày, bốn câu chuyện, bốn khoảnh khắc đầy linh ứng. Có thể với người đời, đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng với hàng vạn người hành hương, đó là tín hiệu từ cõi thiêng, là lời hồi đáp cho niềm tin và lòng thành mà họ mang theo trong suốt hành trình về với non thiêng Yên Tử.

Những điều ấy không dễ lý giải, nhưng lại dễ chạm đến trái tim. Và chắc chắn, sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm trí của những ai từng hiện diện nơi ấy, một Yên Tử linh thiêng, huyền nhiệm và đầy ân phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những điều kỳ diệu nơi non thiêng Yên Tử