Đời sống

Nhớ Bác trong ngày giỗ lần thứ 56 – Lời Người còn vang vọng

Gia Ân 12/09/2025 - 20:05

Sáng 12/9, tại quê hương Kim Liên, hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hội tụ, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày giỗ lần thứ 56 của Người.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Thái Thanh Quý – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

le-gio.jpg
Hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hội tụ, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày giỗ lần thứ 56 của Người.

Cách đây 56 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra đi. Tổ quốc mất đi vị lãnh tụ vĩ đại, nhân dân mất đi người cha già, bạn bè quốc tế mất đi một chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì độc lập – tự do – hạnh phúc của nhân loại. Nỗi đau ấy đến nay vẫn in đậm trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.

Lễ giỗ năm nay là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Hơn 7 thập kỷ hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn tâm huyết cho dân tộc, cống hiến không ngừng nghỉ cho phong trào cách mạng thế giới, để lại cho hậu thế một di sản tinh thần vô giá – đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

go-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương viếng Bác.

Đặc biệt, quê hương Nghệ An luôn được Bác dành tình cảm sâu nặng. Trong bức thư gửi Đảng bộ tỉnh ngày 21/7/1969, chỉ ít tuần trước khi đi xa Bác căn dặn đồng bào, đồng chí quyết tâm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá ở miền Bắc.

Lời dặn ấy đã trở thành kim chỉ nam để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu không ngừng trong suốt 56 năm qua.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An cùng các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và đông đảo nhân dân, du khách đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, đoàn đại biểu cũng đã tới dâng lễ, dâng hương tại Đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên của Bác Hồ.

gio-3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An cùng đông đảo đại biểu đã trang nghiêm mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày giỗ Bác không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thêm ý thức trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt hơn Di chúc thiêng liêng của Người.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay chính là cách thiết thực nhất để tưởng nhớ và tri ân công lao trời biển của Người đối với quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ Bác trong ngày giỗ lần thứ 56 – Lời Người còn vang vọng