Sau khi bão số 1 đi qua, lượng lớn ngao, ốc, sò và nhiều loại hải sản bị sóng đánh dạt vào bãi biển Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông người dân đến nhặt.
Sau những ngày mưa gió do ảnh hưởng của bão số 1, bãi biển Trà Cổ xuất hiện lượng lớn ngao, ốc, sò cùng nhiều loại hải sản bị sóng đánh dạt lên bờ. Từ sáng sớm đến chiều muộn, người dân địa phương tranh thủ ra biển tìm kiếm.

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ em cũng theo gia đình ra bãi biển. Không cần dụng cụ phức tạp, người dân chỉ dùng tay hoặc mang theo một chiếc bàn cào để tìm hải sản bị sóng đánh dạt vào bãi cát.
Chị Lại Huệ, người dân phường Móng Cái 1, cho biết chỉ tranh thủ ra biển trong thời gian ngắn nhưng cũng nhặt được khá nhiều ốc, sò và bàn mai.
“Em đi có hơn nửa tiếng thôi, cụ thể là 37 phút, mà nhặt được cả ốc, sò, bàn mai. Cứ đi dọc bãi biển là thấy”, chị Huệ kể.

_watermarked.jpeg)
Theo người dân địa phương, sau những đợt biển động, hải sản bị sóng đánh dạt vào bãi biển Trà Cổ không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, sau những trận bão lớn, số lượng thường nhiều hơn. Có những khu vực, ngao, sò, ốc nằm dày trên bãi cát, người dân không thể nhặt hết.
“Bão to, sóng đánh dạt vào mà chị. Năm nào bão xong cũng nhiều lắm, ngao, sò cũng nhiều. Em chỉ lấy một ít về ăn thôi, chứ nhiều thế không lấy hết được”, chị Nguyễn Hà, phường Móng Cái 2 chia sẻ.


Nhiều người cho biết, nếu gặp đúng khu vực hải sản tập trung, chỉ trong thời gian ngắn có thể nhặt được hàng chục ki-lô-gam. Ban đêm, một số người còn mang đèn ra bãi biển để soi tìm các loại hải sản.
Số hải sản nhặt được chủ yếu được người dân mang về làm thực phẩm. Một số người thu được nhiều thì đem bán, có thêm thu nhập sau những ngày mưa bão.
Dù bão số 1 gây thiệt hại không nhỏ, cảnh người lớn, trẻ nhỏ cùng đổ ra bãi biển nhặt ngao, ốc, sò đã tạo nên một không khí nhộn nhịp tại bãi biển Trà Cổ trong những ngày sau bão.