Ngày 25/10 tại Hà Nội, triển lãm “Tái sinh” của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên mở ra hành trình nghệ thuật hồi sinh từ những mảnh vỡ, nơi mỗi bức tranh là lời ca ngợi nghị lực sống.
Cùng ngày, hoạ sĩ Quỳnh Liên, Công ty cổ phần Điêu khắc Liên Vũ và CLB Phụ nữ kiên cường đồng tổ chức sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú – điểm hẹn cộng đồng để nghệ thuật, sức mạnh tinh thần và khát vọng sẻ chia cùng lan tỏa tại địa chỉ: 22 Phố Hoàng Liên, Liên Mạc, Hà Nội.

Trước ngày khai mạc, một trong những tác phẩm tại triển lãm đã được bán thành công. Tác phẩm Nơ hồng, cũng là một trong những tác tẩm tâm huyết của Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên, chị đã quyết định dành toàn bộ số tiền thu được để ủng hộ Quỹ bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ung thư, như một cách nối dài thông điệp sẻ chia và lan tỏa tinh thần “không ai chiến đấu một mình”.

Đằng sau người phụ nữ nghệ sĩ ấy là một gia đình nghệ thuật trọn vẹn: chồng chị - nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ, người đồng hành thầm lặng và là điểm tựa vững chắc trong hành trình sáng tạo; con trai - nhà điêu khắc trẻ Nguyễn Văn An, thế hệ kế tiếp với năng lượng mới; con dâu - họa sĩ Đào Yến Quỳnh, người chia sẻ cùng mẹ niềm say mê với sắc màu và cảm xúc. Con gái út Quỳnh Trang của chị hiện đang là sinh viên mỹ thuật khoa Thiết kế đồ hoạ. Tất cả cùng chung tay trong Công ty cổ phần Điêu khắc Liên Vũ, nơi họ cùng làm việc, sáng tạo và cùng sống trong một thế giới nghệ thuật của riêng mình. Cùng với những chị em trong CLB Phụ nữ Kiên cường, hoạ sĩ Ngô Quỳnh Liên đã hoàn thành triển lãm "Tái sinh" nhiều màu sắc.

Triển lãm trưng bày 20 tác phẩm hội họa, các sáng tác được hình thành từ chất liệu tái chế. Qua những mảnh ghép tưởng chừng bỏ đi, họa sĩ đã thổi vào sức sống mới, biến chúng thành biểu tượng của sự hồi sinh. Tác phẩm “Hóa chất đỏ” gây ấn tượng mạnh mẽ khi gợi nhắc những đau đớn, mất mát, đồng thời khẳng định sức mạnh vượt lên nghịch cảnh của con người.
Tuổi thơ của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên không nhiều hoa lá, chỉ có những ngày bôn ba, giản dị và đôi khi thiếu thốn. Nhưng chính trong sự mộc mạc ấy, chị học được cách nhận ra cái đẹp từ những điều nhỏ bé.

Ngay từ thời sinh viên cao đẳng sư phạm mỹ thuật, Liên đã thích nhặt nhạnh những mảnh vải vụn, tờ giấy cũ để tạo nên tranh. Chị say mê cảm giác ghép từng mảnh, như đang ghép lại niềm tin, hy vọng và tình yêu cuộc sống.
Giờ đây, nghệ thuật tái chế không chỉ là phương tiện sáng tạo, mà còn là lời tri ân dành cho những điều tưởng chừng bị bỏ đi, cũng như mỗi con người, đều xứng đáng được nhìn nhận, nâng niu và hồi sinh.
Không chỉ với tranh, từ năm 2019, Quỳnh Liên còn khởi xướng mô hình “Tranh ghép tường làng Liên Mạc”. Những bức tường rêu mốc trong làng được hồi sinh bằng gốm sứ, chai lọ, phế thải xây dựng… tạo nên hàng trăm bức tranh nghệ thuật rực rỡ, vừa làm đẹp làng quê, vừa gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường.

Có những điều tưởng như vụn vỡ… lại hóa thành cái đẹp.
Có những nỗi đau, khi được nhìn bằng yêu thương… lại trở thành nguồn sáng mới.
“Tái sinh”: dự án nghệ thuật mà họa sĩ Ngô Quỳnh Liên ấp ủ từ năm 2024 được xem là hành trình ghép nên những mảnh đời, mảnh rác, mảnh cảm xúc thành 20 bức tranh mosaic tái chế, thấm đẫm tinh thần chữa lành và lạc quan sống.
Mỗi mảnh gốm, mảnh gạch… đều được hồi sinh để kể một câu chuyện về nghị lực, niềm tin và lòng biết ơn cuộc sống. “Liên góp nhặt những điều vụn vỡ của đời để ghép nên bức tranh của yêu thương và tái sinh.” - Hoạ sĩ chia sẻ.

Triển lãm “Tái sinh” chính thức khai mạc ngày 25/10 tại 22 phố Hoàng Liên, Liên Mạc, Hà Nội. Triển lãm mở cửa miễn phí.
Sự kiện “Tái sinh” cũng là sự nối tiếp đầy ý nghĩa sau khi CLB Phụ nữ kiên cường ra mắt sách ảnh song ngữ “Chúng tôi đó – Phụ nữ kiên cường”. Nếu cuốn sách khắc họa hành trình của 58 người phụ nữ vượt lên nghịch cảnh, thì triển lãm này chính là lời hồi đáp bằng ngôn ngữ nghệ thuật – nơi người xem cảm nhận rõ rệt sự hòa quyện giữa nghị lực và nghệ thuật.
Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Quỳnh Liên nói: “Mỗi tác phẩm là một nhịp thở mới, được hồi sinh từ những mảnh vỡ. Nghệ thuật giúp tôi tìm thấy nghị lực, và nghị lực chính là nguồn sáng để tôi tiếp tục sáng tạo.”

Đặc biệt, trong cùng ngày 25/10, Công ty cổ phần Điêu khắc Liên Vũ và CLB Phụ nữ kiên cường cũng đồng tổ chức sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú. Đây không chỉ là hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa, mà còn là điểm sáng cho thấy sự gắn kết giữa nghệ thuật, sức khỏe và trách nhiệm xã hội.
"Tái sinh" không chỉ là tên triển lãm, mà còn là thông điệp về một tinh thần sống bền bỉ, nơi nghệ thuật trở thành cánh cửa mở ra niềm tin và sự sẻ chia.
Ra đời ngày 22/2/2014 tại Hà Nội, mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường được sáng lập bởi những phụ nữ từng chiến đấu với ung thư vú, với sứ mệnh đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tinh thần với những người mới bước vào hành trình điều trị.
Sau 11 năm hoạt động, các câu lạc bộ đã phát triển tới 27 chi nhánh với hơn 1.500 thành viên, tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về bệnh và trao thẻ bảo hiểm y tế cho những người khó khăn.
Đồng thời, họ cũng thực hiện triển lãm Nụ cười phụ nữ kiên cường (2020) và xuất bản sách Không chiến đấu một mình (2021), lan tỏa tinh thần nghị lực và sự đồng hành.