Sau 11 năm, nữ diễn viên Angelina Jolie trở lại với thể loại hành động trong tác phẩm “Those Who Wish Me Dead”. Tác phẩm do đạo diễn Taylor Sheridan thực hiện.
Khi đến bảo tàng tham quan và chụp ảnh nhiệt cùng gia đình, một người phụ nữ Anh đã tình cờ phát hiện mình bị ung thư vú. Nhờ đó, bà đã được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Khối u di căn, lở loét, sung nề nặng nề là tình trạng của một bệnh nhân bị ung thư vú đã 2 năm qua nhưng lại từ chối phẫu thuật mà chọn chữa bệnh theo pháp luân công và sử dụng thực phẩm chức năng để điều trị bệnh.
Kerry Robertson, người Australia, đã chấm những ngày dài đau đớn của căn bệnh ung thư bằng phương pháp trợ tử. Các con gái của bà gọi đây là một “trải nghiệm đẹp đẽ, tích cực”, The Guardian đưa tin.
Khi mới sinh bé nặng 1,5kg với nhiều nguy cơ nhưng sau 25 ngày chăm sóc tích cực, cân nặng của bé đã đạt được 2,4kg, đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện.
Nhiều gia đình có người thân trên 70, 80 tuổi phát hiện bệnh ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công điều trị ung thư vú cho cụ bà 92 tuổi.
6 ngày sau ca sinh mổ để con trai Bình An chào đời, sản phụ Nguyễn Thị Liên, bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện K (Hà Nội) đang rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Đỗ Bình An là tên em đặt cho con, em mong con một đời bình an”, câu nói ấy chạm vào trái tim của tất cả những y bác sĩ, đặc biệt là những ai đã từng làm mẹ.