Ngày 20/7, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vinh Lộc (Nghệ An) cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân cùng thân nhân gia đình đã đón liệt sĩ Đặng Văn Trọng trở về đất mẹ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát mà nó để lại vẫn còn hiện hữu trong lòng nhiều gia đình. Hơn bốn thập kỷ qua, gia đình liệt sĩ Đặng Văn Trọng luôn đau đáu mong ngày người con của quê hương được trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Hôm nay, mong ước ấy đã trở thành hiện thực khi hài cốt của anh được quy tập và đưa về an táng trong lòng đất mẹ.

Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, đại diện dòng họ Đặng, đồng đội cũ cùng đông đảo nhân dân. Những nén hương thành kính và phút mặc niệm đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.


Liệt sĩ Đặng Văn Trọng sinh năm 1956 tại xóm Thái Hưng, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (nay thuộc phường Vinh Lộc), tỉnh Nghệ An. Tháng 5/1975, anh làm công nhân nghề mộc tại Công ty Mộc Thống Nhất Vinh.
Tháng 11/1977, chàng thanh niên 21 tuổi tình nguyện nhập ngũ, được biên chế vào Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66 và tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam.

Trong điều kiện chiến đấu vô cùng gian khổ, thiếu thốn lương thực, nước uống, thường xuyên đối mặt với bệnh sốt rét và các bãi mìn của địch, đồng chí Đặng Văn Trọng cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
Ngày 30/6/1978, trong một trận làm nhiệm vụ trinh sát, bám nắm tình hình địch, đồng chí bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội và các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 22 tuổi.

Sự hy sinh của liệt sĩ Đặng Văn Trọng là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và sự cống hiến quên mình của thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng bảo vệ Tổ quốc. Anh đã gác lại những ước mơ của tuổi trẻ, hy sinh hạnh phúc riêng để góp phần bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Sau 48 năm, bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng cùng sự nỗ lực không ngừng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Trọng đã được quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh theo nguyện vọng của thân nhân.
Sự trở về của liệt sĩ không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình và dòng họ Đặng, mà còn là niềm xúc động, tự hào của quê hương Vinh Lộc, nơi đã sinh ra một người con ưu tú, sẵn sàng hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương khẳng định, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vinh Lộc nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng thời đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.