Văn hóa - Du lịch

Ngày hội du lịch "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi"

Đức Hồ 30/08/2024 - 07:34

Ngày 30/8, UBND TX. Hoài Nhơn, Bình Định cho biết, từ ngày 31/8 đến 1/9, thị xã Hoài Nhơn tổ chức Ngày hội du lịch với chủ đề "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi".

Ngày hội bao gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, như: Lễ hội diễu hành đường phố "Rồng Xanh La Vuông"; chương trình nghệ thuật "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi"; các gian hàng sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng của 17 xã, phường; trình diễn các sản vật nổi bật: bánh tráng nước dừa khổng lồ, sợi mây rừng La Vuông - Ba Tơ dài nhất, cánh diều to nhất; tham quan các điểm check-in, các điểm đến du lịch tại ngày hội.

Đặc biệt, giải chạy khám phá La Vuông lần thứ I - La Vuông Ultra Trail do UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp tổ chức, là giải chạy địa hình lớn nhất của khu vực miền Trung từ trước đến nay.

Ngày hội góp phần tăng cường giới thiệu quảng bá vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa quê hương, con người Hoài Nhơn; giao lưu văn hóa, kinh tế - xã hội trong và ngoài thị xã; thu hút đầu tư phát triển du lịch.

img_1833.jpeg
La Vuông cách thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 115km về hướng bắc, thuộc xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

Nằm ở độ cao trên 700m so với mực nước biển, cao nguyên La Vuông (xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được ví như Đà Lạt thu nhỏ bởi khí hậu mát mẻ. Điều thú vị, ở La Vuông, du khách có thể trải nghiệm gần như 4 mùa trong một ngày.

Với cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng xen lẫn đồng cỏ xanh bát ngát, đặc biệt khí hậu mát mẻ, cao nguyên La Vuông thực sự là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích trải nghiệm thiên nhiên.

Ở La Vuông, du khách có thể trải nghiệm gần như 4 mùa trong một ngày. Sáng sớm khí hậu mát mẻ, bầu trời mờ ảo trong sương, mây; về trưa ngắm trời xanh, những tán rừng nguyên sinh hùng vĩ; thời tiết se lạnh khi chiều xuống và rét lạnh về đêm, mang lại cho du khách nhiều cảm giác thú vị.

Đặc biệt, trải nghiệm ở cao nguyên La Vuông, du khách không thể bỏ qua các địa danh như: vòng cua Đá Lửa, ngã ba Đông Dương, Trường Lũy, sân bay Đồi Thông, thảo nguyên Đồng Vuông, hồ Cầu Lầy, Núi Chúa, suối Cô Tiên, Cổng Trời, Giếng Cổ…

img_1832.jpeg
Với cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng xen lẫn đồng cỏ xanh bát ngát, đặc biệt khí hậu mát mẻ, cao nguyên La Vuông thực sự là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích trải nghiệm thiên nhiên.

La Vuông là điểm đến phù hợp cho phát triển các loại hình du lịch sinh thái rừng, trải nghiệm các môn thể thao địa hình.

img_1831.jpeg
Ở La Vuông, du khách có thể trải nghiệm gần như 4 mùa trong một ngày.
img_1830.jpeg
Nằm ở độ cao trên 700m so với mực nước biển, cao nguyên La Vuông (xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được ví như Đà Lạt thu nhỏ bởi khí hậu mát mẻ.

Chủ tịch UBND TX. Hoài Nhơn Lê Đăng Tuấn cho hay, UBND thị xã sẽ có các hình thức quảng bá, chủ động mời gọi đầu tư vào phát triển du lịch sinh thái cao nguyên La Vuông theo định hướng quy hoạch.

Ngoài ra, hướng đến đầu tư phát triển mô hình trang trại bán tự nhiên chuyển đổi từ đất rừng sản xuất (chăn thả tự nhiên kết hợp chuồng trại), ưu tiên phát triển mô hình chăn nuôi gia súc lớn, kết hợp trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây sim và các sản phẩm núi rừng khác... phục vụ du lịch.

img_1829.jpeg
Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định đã có kế hoạch phát triển du lịch tại La Vuông.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội du lịch "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi"