Đời sống

Mang Trung thu đến với bệnh nhi

Kim Sáng 18/09/2026 17:57

Những phần quà cùng các hoạt động vui chơi, giao lưu tại chương trình “Trung thu yêu thương”, “Vầng trăng yêu thương” góp thêm niềm vui, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chương trình “Vầng trăng yêu thương” mang đến cho bệnh nhi nội trú và trẻ đến khám nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ, ảo thuật, tô tượng, cùng những phần quà Trung thu ý nghĩa.

BS CK2 Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, “Vầng trăng yêu thương” là hoạt động thường niên nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi, đặc biệt là những em phải ở lại bệnh viện điều trị, không thể về nhà đón Trung thu cùng gia đình.

dsc06407.jpg
Chương trình “Vầng trăng yêu thương” tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

“Bệnh viện mong muốn không chỉ mang đến sự phục hồi về sức khỏe mà còn tạo không khí thân thiện, tin cậy cho người bệnh. Song song với công tác chuyên môn, bệnh viện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức những chương trình ý nghĩa dành cho các bé”, BS.CK2 Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

dsc06439.jpg
Các đơn vị đồng hành cùng chương trình “Vầng trăng yêu thương”.

Có mặt từ sớm tại chương trình, chị Dương Ngọc Trâm (ngụ phường Cát Lái, TP.HCM) cho biết, con trai mới 14 tháng tuổi và đang điều trị bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Do phải điều trị tại bệnh viện, gia đình không thể cùng nhau đón Trung thu như mọi năm. Tuy nhiên, các hoạt động tại bệnh viện giúp con chị có thêm niềm vui trong những ngày điều trị.

dsc06413.jpg
Các em nhỏ tham gia tô tượng.

Trước đây, chị Trâm làm giáo viên nhưng phải xin nghỉ để chăm con. Việc dành nhiều thời gian ở bệnh viện khiến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Vì vậy, những khoảnh khắc được cùng con xem văn nghệ, vui chơi và nhận quà Trung thu trở thành nguồn động viên tinh thần đối với hai mẹ con.

Kế bên, chị Tăng Thị Yến Nhi, quê TP Đồng Nai và con gái cũng háo hức hòa vào các tiết mục văn nghệ. Bé gái của gia đình chị Nhi hơn 12 tháng tuổi, nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 do bị sốt và hiện được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

dsc06474.jpg
dsc06424.jpg
Múa lân sư rồng phục vụ các bệnh nhi.

Chị Yến Nhi cho biết, hai mẹ con rất vui khi bệnh viện tổ chức hoạt động Trung thu. Đây cũng là mùa Trung thu đầu tiên của bé tại bệnh viện.

Cùng ngày, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng diễn ra chương trình "Trung thu yêu thương".

Tại đây, các bệnh nhi được thỏa sức tham gia gian hàng quà 0 đồng, hội thi thiết kế lồng đèn, rước đèn ông sao cùng nhiều tiết mục xiếc, ảo thuật và múa lân đặc sắc.

Em Lê Thiên Phúc (15 tuổi) không giấu được sự hào hứng khi được tham gia lễ hội ngay trong khuôn viên y tế.

Phúc cho biết, em rất ấn tượng với không gian được trang trí vô cùng dễ thương của chương trình.

1789723169552_4793740221337823172_4793740221337823172_e62ea72821b286c66d8ae06acc859be9.jpg
Bệnh nhi vui Trung thu ở bệnh viện.

"Hoạt động này mang lại cho em một kỷ niệm thật ý nghĩa, giúp em có thêm niềm vui và sức mạnh tinh thần để tiếp tục điều trị, mong sớm được ra viện", Phúc chia sẻ.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bên cạnh công tác khám chữa bệnh, đơn vị luôn chú trọng đến đời sống tinh thần của bệnh nhi và thân nhân.

Thông qua chuỗi hoạt động rước đèn, trao quà và thực hiện điều ước, bệnh viện mong muốn giúp các em cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương của cộng đồng, đồng thời gửi gắm thông điệp rằng mỗi bệnh nhi đều xứng đáng có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn nhất.

1789723185506_4793740221337823172_4793740221337823172_7bb70f215917978f578df19b43dad9eb.jpg
1789723207529_4793740221337823172_4793740221337823172_b7d7097f853fd3ddbd0e86c1e1557ef8.jpg
Các y bác sĩ chuẩn bị các hoạt động vui Trung thu cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 1.

Từ ngày 17 - 19/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động “Trăng thu Biên cương” năm 2026 tại Đặc khu Côn Đảo.

Chương trình hướng đến việc triển khai các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và thiếu nhi tại Côn Đảo.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Đêm hội “Trăng thu Biên cương” diễn ra tối 18/9, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu và trao quà cho thiếu nhi Côn Đảo.

Dịp này, TP.HCM dành 200 triệu đồng chăm lo trẻ em Côn Đảo, trong đó tặng quà cho 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và trao 22 mô hình đèn lồng Trung thu lớn phục vụ Đêm hội. Thành phố cũng hỗ trợ học tập cho 20 học sinh tại Côn Đảo.

Tổng kinh phí trao các phần quà tại Đêm hội “Trăng thu Biên cương” khoảng hơn 2,4 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mang Trung thu đến với bệnh nhi