Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” do lực lượng Công an phát động, với trọng tâm là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân nhất, vì dân nhất, hiệu quả nhất, Công an phường Thành Đông (TP. Hải Phòng) đã để lại dấu ấn đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong phục vụ nhân dân.
Sáng 26/1, trong quá trình tham gia giao thông trên tuyến đường Đinh Văn Tả, phường Thành Đông, anh Phạm Quốc Hùng (SN 1993, trú tại phường Thành Đông) nhặt được một túi xách đánh rơi bên đường. Bên trong túi có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng gồm tiền mặt, thẻ ngân hàng và giấy tờ cá nhân.
Với tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân, anh Hùng đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Thành Đông để giao nộp, mong muốn sớm trao trả cho người bị đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thành Đông đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, làm rõ chủ sở hữu tài sản. Qua đó, xác định người đánh rơi là bà Phạm Thị Hoa (SN 1954, trú tại tỉnh Phú Thọ), trong quá trình về thăm người thân tại địa phương đã sơ suất làm rơi túi xách.
Toàn bộ tài sản sau đó đã được Công an phường trao trả đầy đủ cho bà Hoa theo đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhận lại tài sản, bà Hoa bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Phạm Quốc Hùng và lực lượng Công an phường Thành Đông.
Sự việc tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua “Ba nhất”, đặc biệt là tinh thần “gần dân nhất” trong công tác của lực lượng Công an cơ sở. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.