Những người lính Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) suốt 25 năm qua vẫn kiên trì, lần theo từng dấu tích, đào từng mét đất ở Campuchia với hy vọng tìm thấy hài cốt của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh.
Hằng năm, cứ vào mùa khô, Đội K52 lại rảo bước giữa những cánh rừng già ở các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia), để tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Hành trình này được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng máu và cả sự kiên trì bền bỉ của những người lính với hy vọng tìm thấy được hết những hài cốt liệt sĩ.


Mùa khô 2025-2026, Đội K52 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn ba tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear. Phạm vi tìm kiếm trải rộng trên 808 làng thuộc 139 xã, phường của 23 huyện, thành phố, kéo dài từ biên giới Việt Nam sang tận khu vực giáp Lào và Thái Lan.
Với tiết trời khắc nghiệt nắng nóng, khô hạn, nguồn nước khan hiếm, địa hình biến đổi, có nơi vẫn còn sót lại bom mìn chưa được tháo gỡ; một số khu công nghiệp nước ngoài trên đất Campuchia và một số khu vực thuộc diện đất Quốc phòng khi có thông tin về liệt sĩ, đơn vị khó tiếp cận để xác minh, tìm kiếm.
Các nhân chứng nắm được thông tin về nơi an táng liệt sĩ, một số người đã chết, số còn lại do tuổi cao, sức khỏe yếu, trí nhớ giảm sút, nên nguồn thông tin hạn chế, độ chính xác không cao; hài cốt liệt sĩ ngày càng vôi hóa, phân hủy dễ nhầm lẫn với đất dẫn đến mẫu sinh phẩm có chất lượng không cao nên việc tiếp cận để xác minh gặp rất nhiều trở ngại.
Vì thế, đơn vị xác định công tác dân vận - đối ngoại là một mặt công tác quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng phối hợp với chính quyền cơ sở (cấp phum, xã) làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân nước bạn hiểu được chủ trương, thỏa thuận của Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ;
Giữ vững mối liên hệ với nhân dân nơi đơn vị làm nhiệm vụ, được nhân dân đồng tình ủng hộ, từ đó cung cấp thông tin, dẫn đường cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia nói riêng.


Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, riêng mùa khô 2025-2026, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear, nâng tổng số hài cốt được quy tập từ năm 2001 đến nay là 1.530 hài cốt.
"Mệnh lệnh của trái tim" đã thôi thúc người lính không quản ngại khó khăn để đi bộ hàng chục km, dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng kiểm chứng một nguồn tin. Gian khổ là thế, nhưng họ hiểu rằng, phía dưới mỗi tấc đất kia có thể là một người đồng chí, đồng đội đang chờ được ngày trở về.
Hành trình 25 mùa khô – mùa của tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất nước bạn đã trôi qua, phía trước là cả một hành trình dài, khi những bước chân “không biết mệt mỏi” tiếp tục băng rừng, vượt suối để tìm kiếm đồng đội.