Một cuộc di dân hiếm thấy khi cả quân và dân xã Hùng Sơn (TP. Đà Nẵng) đã hợp sức khiêng trọn vẹn 7 ngôi nhà ra khỏi khu vực sạt lở. Hình ảnh mái nhà “trên vai người” chạy trốn thiên tai đã khắc họa sức mạnh đoàn kết quân - dân vùng biên cương trong gian khó.
Sáng 30/9, tại xã Hùng Sơn, hình ảnh hàng trăm người dân cùng bộ đội, công an, dân quân vai kề vai, nhịp chân đồng lòng khiêng từng ngôi nhà ra khỏi vùng sạt lở đã khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là cuộc di dời khẩn cấp, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết quân - dân vùng biên giới trong gian khó.
Ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều điểm trên địa bàn Hùng Sơn sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, khu dân cư Pứt đứng trước nguy cơ bị đất đá vùi lấp. Trong tình thế cấp bách, chính quyền xã đã khẩn cấp sơ tán 7 hộ dân với 38 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Không dừng lại ở việc đưa người đi tránh nạn, lực lượng tại chỗ cùng bà con đã quyết định làm điều tưởng chừng như không thể: di dời cả những ngôi nhà nguyên vẹn ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Hơn 150 người, từ cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân cho đến bà con lối xóm đã đồng lòng “lấy sức người dời nhà”, khiêng trọn vẹn 7 căn nhà về nơi an toàn. Giữa mưa gió và bùn đất, những bàn tay chai sần níu chặt từng cột gỗ, những bước chân nhịp nhàng cùng một ý chí: giữ lại mái ấm cho bà con.
Có mặt tại hiện trường, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An đã trực tiếp chỉ đạo và động viên các lực lượng. Ông xúc động chia sẻ: “Hình ảnh những ngôi nhà được khiêng đi bằng sức người đã thể hiện rõ nét tình đoàn kết quân - dân nơi vùng cao biên giới, chung tay vượt qua hiểm nguy, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con trong thiên tai bão lũ”.
Trong khó khăn chồng chất, lại một lần nữa cho thấy sức mạnh của sự gắn bó quân - dân chính là điểm tựa vững vàng nhất.