“Hỏi nhanh, đáp gọn” cùng kình ngư “vàng” Ánh Viên

T.K - H.L (Từ Singapore)| 11/06/2015 22:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 11/6, kình ngư "vàng" Ánh Viên có buổi giao lưu ngắn ngọn với báo giới Việt Nam để chia sẻ niềm hạnh phúc, quyết tâm của mình trước những gì vừa đạt được tại SEA Games 28.

Những ngày qua, không chỉ có báo chí Việt Nam lên cơn sốt với kình ngư 19 tuổi, mà cả giới truyền thông khu vực cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới VĐV người Cần Thơ này.

Trước khi có cuộc giao lưu với báo chí Việt Nam tối nay (11/6) tại khách sạn Swiss (Singapore), Ánh Viên đã kịp hoàn tất tấm HCV thứ 8 ở nội dung không phải sở trường là 200m ếch. Chính vì thế, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn vô cùng hạnh phúc trước thành tích bất ngờ này.

“Hỏi nhanh, đáp gọn” cùng kình ngư “vàng” Ánh Viên

VĐV Ánh Viên

Tại buổi giao lưu với báo chí Việt Nam, kình ngư “vàng” của thể thao Việt Nam giản dị cho biết: “Em muốn nói rằng em luôn có ước mơ, nguyện vọng trở thành VĐV. Để làm được điều đó, cần phải rèn luyện ý chí bởi có ý chí sẽ làm được tất cả”. Ánh Viên cho biết người có sự ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời của cô chính là người thầy – HLV Đặng Anh Tuấn. “Nếu không có thầy, em sẽ không có ngày hôm nay” – Ánh Viên khẳng định.

- Em có bị áp lực không mỗi khi thi đấu?

Em không hề nghĩ mình có áp lực. Mình cần phải làm nhiều hơn nữa.

- Em có nghĩ mình sẽ trở thành VĐV nổi tiếng như bây giờ?

Lúc đầu em không nghĩ mình bơi giỏi, nhưng khi gặp thầy đã dạy nhiều điều. Nhưng giờ, em nghĩ mình sẽ vươn tới tầm thế giới.

- Ánh Viên tự thưởng gì cho mình không?

Em muốn tự thưởng được ngủ thoải mái. Ngoài ra, em còn rất thích món ăn vịt quay.

- Ngoài học bơi em muốn học gì nữa?

Em muốn học tiếng Anh, kiến thức…

- Mục tiêu của Ánh Viên ở giải VĐTG?

Em muốn vào VCK nội dung 400m hỗn hợp.

- Em chia sẻ về 24h của mình?

Em chỉ biết ăn, ngủ và tập luyện.

- Em thích bài hát gì nhất?

Em không thích bài hát nào cả.

- Em có thích dùng diện thoại không, có tiếp xúc nhiều bạn bè không?

Em có tiếp xúc với các bạn ở nơi tập luyện, còn chuyện điện thoại thì cũng thích bình thường.

- Ánh Viên thấy thầy tuyệt vời nhất lúc nào?

Đó là lúc thầy nấu ăn, đặc biệt là món bò kho. Thầy cũng nấu nhiều món Việt Nam rất ngon.

- Vậy ở Mỹ, thầy trò chỉ ăn đồ Việt Nam?

Đúng ạ.

- Có một mạnh thường quân muốn tặng cho em một căn hộ mang tên Ánh Viên, em nghĩ sao?

Em cảm ơn, nhưng phía trước em còn nhiều điều phấn đấu.

- Em nghĩ lúc nào mình sẽ yêu?

Điều đó không quan trọng. Yêu đương không quan trọng bằng tập luyện. Em yêu bơi lội nhiều hơn.

- Tối 9/6, dù lại phá kỷ lục SEA games nhưng Ánh Viên lại bật khóc. Vì sao vậy?

Em nghĩ mình có cảm xúc khi đó.

- Ánh Viên có lúc nào nghĩ mình buông xuôi?

Không, bởi như vậy em sẽ mất hết bao công sức. Em phải cố gắng hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hỏi nhanh, đáp gọn” cùng kình ngư “vàng” Ánh Viên