Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là khoảnh khắc để những người lính năm xưa ngồi lại bên nhau, nhắc nhớ về một thời trận mạc không thể nào quên.
Câu chuyện của họ bắt đầu từ 75 năm trước, khi ngày 16/1/1951, tại đình Mống (Nho Quan, Ninh Bình), Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 chính thức được thành lập. Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, đơn vị đã đi qua chiến tranh, trưởng thành trong khói lửa và trở thành một trong những sư đoàn anh hùng của Quân đội.

Nhưng với những người lính, ký ức không chỉ là chiến công. Đó còn là những mất mát không gì bù đắp được. Người trở về mang theo niềm vui đoàn tụ, nhưng cũng mang theo nỗi day dứt về đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, hay những người còn sống nhưng mang trên mình thương tật suốt đời. Chính những năm tháng gian khổ ấy đã gắn kết họ bằng một thứ tình cảm rất đặc biệt – tình đồng đội mà chỉ những người từng sống chết bên nhau mới hiểu hết.
Có lẽ vì thế mà sau chiến tranh, họ vẫn tìm về nhau. Từ những cuộc gặp gỡ nhỏ lẻ, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh ra đời, như một mái nhà chung để những người lính cũ giữ liên lạc, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

30 năm qua, từ một tổ chức tự nguyện, Ban liên lạc đã dần đi vào nền nếp, hoạt động bài bản hơn và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều cựu chiến binh. Không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ, ôn chuyện cũ, họ còn cùng nhau làm được nhiều việc có ý nghĩa.
Những chuyến về nguồn, dâng hương, giỗ trận được duy trì đều đặn. 4 nhà bia tưởng niệm đã được dựng lên, đây không chỉ là nơi để tri ân những người đã khuất, mà còn là chốn để thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử. Nhiều hoạt động cũng được tổ chức tại những địa danh gắn với hành trình chiến đấu của Sư đoàn, từ Ninh Bình, Hà Tĩnh đến các tỉnh Tây Nguyên.
Trong đời sống thường ngày, Ban liên lạc cũng là nơi gắn kết, hỗ trợ nhau rất thiết thực. Từ việc giúp đồng đội hoàn thiện chế độ chính sách, đến thăm hỏi khi ốm đau, hay chung tay khi ai đó gặp khó khăn. Tất cả đều được duy trì một cách tự nhiên, không hình thức.

Không chỉ hướng về quá khứ, họ còn hướng ra cộng đồng. Trong đợt dịch Covid-19, những người lính năm xưa đứng ra kêu gọi, vận động hỗ trợ gạo, khẩu trang cho các địa phương vùng khó khăn ở Tây Nguyên. Rồi những món quà nhỏ gửi đến học sinh nghèo, những khoản đóng góp giúp bà con vùng thiên tai, hay việc chung tay sửa lại nhà rông cho một ngôi làng xa… Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng, giản dị như cách họ từng sống trong quân ngũ.

Chỉ tính riêng những năm gần đây, Ban liên lạc đã có nhiều hoạt động quyên góp để giúp đỡ đồng đội và người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, từ miền núi phía Bắc đến chính quê hương Nghệ An. Những con số không quá lớn nhưng đằng sau đó là sự sẻ chia rất thật.
Điều đáng quý là qua từng hoạt động, hình ảnh người lính Sư đoàn 320 vẫn được nhắc đến với sự trân trọng. Không phải bằng những lời lẽ to tát mà bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ. Họ giữ cho mình một sợi dây gắn bó với đồng đội, với đơn vị và với nhân dân.
30 năm nhìn lại, Ban liên lạc không chỉ là nơi để nhớ về quá khứ. Đó còn là cách những người lính tiếp tục sống với nhau trong thời bình nghĩa tình, thẳng thắn và không bao giờ để ai bị bỏ lại phía sau.