Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đã đón hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, dâng hương tưởng niệm Hồ Chí Minh.
Mặc dù thời tiết buổi sáng có mưa, dòng người từ khắp nơi vẫn không ngừng đổ về quê hương của Bác. Du khách thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình của Người. Đây cũng là dịp để mỗi người dân ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, từ đó tiếp thêm động lực, ý chí và tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
.jpg)
Về với quê Bác, hình ảnh ngôi nhà tranh mộc mạc, những hiện vật giản dị gắn liền với tuổi thơ của Người đã để lại nhiều xúc động trong lòng du khách. Không gian bình dị ấy như tái hiện một thời thơ ấu thanh bạch, nơi hun đúc nên nhân cách và tư tưởng vĩ đại của vị lãnh tụ kính yêu.
.jpg)
Tại Làng Sen, dòng người lặng lẽ nối dài bên mái nhà tranh, hàng rào dâm bụt quen thuộc. Xen giữa dòng người là hình ảnh các hướng dẫn viên trong tà áo dài truyền thống, nhẹ nhàng kể lại những câu chuyện về cuộc sống giản dị, thanh bần của Bác Hồ và gia đình, góp phần làm sống dậy những ký ức lịch sử đầy ý nghĩa.
.jpg)
Chia sẻ cảm xúc trong ngày đặc biệt, một du khách cho biết: “Nhân dịp 30/4, gia đình tôi về thăm quê Bác để dâng hương tưởng nhớ Người. Đây cũng là cơ hội để giáo dục con cháu về truyền thống dân tộc, nhắc nhở thế hệ trẻ luôn ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
.jpg)
Thông qua các hoạt động tham quan, trưng bày và những hình ảnh chân thực về một thời kỳ khói lửa, khu di tích không chỉ góp phần lan tỏa giá trị lịch sử mà còn khơi dậy tinh thần thi đua lao động, học tập trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Qua đó, tiếp tục chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.