"Chị em tôi sẽ giữ sức khỏe để chờ ngày đón anh về", câu nói của cụ Bùi Thị Tam, 98 tuổi ở phường Móng Cái 2 (Quảng Ninh) khi được lấy mẫu ADN tìm anh trai liệt sĩ khiến nhiều người xúc động. Phía sau giọt nước mắt của hai chị em gần trăm tuổi là hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm và hy vọng được khép lại bằng khoa học.
"Tôi năm nay đã 98 tuổi, chị tôi 99 tuổi, suốt mấy chục năm qua, nỗi đau mất đi người anh trai nơi chiến trường và việc thờ cúng anh không có địa chỉ luôn là niềm khắc khoải lớn nhất đời chúng tôi...", lời chia sẻ nghẹn ngào của cụ Bùi Thị Tam (98 tuổi) tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở phường Móng Cái 2 khiến nhiều người xúc động. Bên cạnh cụ là người chị gái Bùi Thị Tứ (99 tuổi).

Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, hai chị em lần đầu tiên có cơ hội gửi mẫu ADN với hy vọng tìm lại danh tính người anh trai là liệt sĩ Bùi Văn Mậu, người đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa xác định được thông tin.
Câu chuyện của hai cụ là một trong hàng nghìn trường hợp được hỗ trợ trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin do Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai từ ngày 10 đến 14/7. Đợt cao điểm được tổ chức tại 12 điểm trên toàn tỉnh, với mục tiêu thu nhận gần 3.837 mẫu sinh phẩm, góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt, ngay trong ngày đầu ra quân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng, phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty Cổ phần GeneStory thành lập ba tổ công tác triển khai thu nhận mẫu tại các phường Bãi Cháy, Tuần Châu, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Bình Khê và An Sinh.
Tại các điểm thu nhận, nhiều thân nhân liệt sĩ có mặt từ sáng sớm. Với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, lực lượng công an trực tiếp đến tận nhà hoặc bố trí phương tiện đưa đón, bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, an toàn và chu đáo.

Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, Trưởng Công an phường Móng Cái 3 cho biết, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa bảo đảm an ninh, vừa hướng dẫn, giải thích để thân nhân liệt sĩ yên tâm trong quá trình lấy mẫu. Đồng thời, công an phường cũng bố trí lực lượng và phương tiện hỗ trợ đưa đón những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu đến điểm thu nhận.
Sự tận tình của lực lượng làm nhiệm vụ đã để lại nhiều xúc động đối với các gia đình liệt sĩ. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, cụ Bùi Thị Tam bày tỏ niềm hy vọng: "Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cháu công an đã quan tâm, thấu hiểu nỗi lòng của những gia đình liệt sĩ. Chị em tôi nhất định sẽ giữ sức khỏe để chờ ngày đón anh về".
Trong những ngày tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại những địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, mà còn mở thêm cơ hội để những người đã ngã xuống được trở về với đúng tên tuổi của mình, giúp thân nhân khép lại nỗi mong ngóng kéo dài suốt nhiều thập kỷ.