An ninh trật tự

Hà Nội: Cướp xe, điện thoại rồi 'tốt bụng' chở bị hại ra nơi đông người

Đức Sơn 21/11/2023 - 18:51

Anh P. đã bị các đối tượng ép xe, dùng dao đe doạ giữa đoạn đường vắng ở Hà Nội.

Ngày 21/11, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã bắt giữ Lê Văn Nam (SN 2001, thường trú tỉnh Gia Lai) và Lương Ngọc Lâm (SN 1997, thường trú tỉnh Thanh Hoá) để làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

anh-chup-man-hinh-2023-11-21-luc-17.54.45.png
Hai đối tượng tại trụ sở công an

Trước đó, ngày 19/11, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận trình báo của anh P. (SN 2005, thường trú tỉnh Quảng Ninh) về việc bị 2 thanh niên chặn xe, cướp tài sản tại khu vực đường mới hướng về Cầu Noi, đường Liên Xã hướng về Tây Tựu, thuộc TDP Phúc Lý 3,4, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định Nam và Lâm thuê trọ ở cùng nhau tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Do không có tiền tiêu xài, hai đối tượng đã bàn nhau ban đêm đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu.

Khoảng 3h ngày 19/11, phát hiện anh P. đang điều khiển xe máy đi một mình theo hướng ngược lại, Nam và Lâm ép xe anh P. vào lề đường bên phải. Khi anh P. xuống xe thì Lâm lấy dao nhọn trong túi áo ra chĩa về phía anh P. đe dọa, khống chế cướp xe máy và điện thoại di động của anh P.

Do đường vắng người qua lại, anh P. xin Lâm và Nam đưa về gần phòng trọ. Khi đi đến cuối đường Văn Tiến Dũng, thấy có người, anh P. nhảy ra khỏi xe và hô “cướp, cướp”. Lâm và Nam liền tăng ga bỏ chạy.

Khoảng 6h cùng ngày, Nam và Lâm mang chiếc xe máy Honda Airblade cướp được của anh P. đi về xã Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên để cầm cố 20 triệu đồng, Lâm và Nam chia nhau để tiêu xài cá nhân. Về chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Promax thì Nam giữ lại để sử dụng.

Đến ngày 20/11, Nam và Lâm bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phòng trọ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cướp xe, điện thoại rồi 'tốt bụng' chở bị hại ra nơi đông người