Sau hoa hồng vàng, Hồ Ngọc Hà lại khoe ăn bánh dát vàng

Diệu Chi| 13/11/2015 16:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hồ Ngọc Hà mới đây đã đăng tải một số hình ảnh "sang chảnh" lên trang cá nhân của mình. Có vẻ như cô đang tận hưởng cuộc sống xa hoa sau những ngày sóng gió.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã có chuyến đi du lịch ở Dubai. Được biết, đây là chuyến nghỉ dưỡng của cô sau những ngày căng thẳng về chuyện tình cảm với đại gia. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng, Hồ Ngọc Hà liên tục chia sẻ những hình ảnh xa hoa và những dịch vụ chỉ dành cho những tỷ phú trên thế giới khiến nhiều người ghen tỵ. 

Sau hoa hồng vàng, Hồ Ngọc Hà lại khoe ăn bánh dát vàng

Chuyến đi nghỉ dưỡng của Hồ Ngọc Hà  đã khiến người hâm mộ “choáng váng” vì sự xa hoa của “nữ hoàng giải trí”.

Trong loạt ảnh Hồ Ngọc Hà đã đăng tải về kỳ nghỉ trong mơ của mình về những món ăn, khách sạn và bãi biển, hình ảnh khiến người hâm mộ chú ý  nhất đó chính là chiếc bánh dát vàng. Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, chiếc bánh này nằm menu thực đơn tráng miệng tại khách sạn Emirates Palace, với giá khoảng 80 USD (khoảng 1,6 triệu đồng).

Sau hoa hồng vàng, Hồ Ngọc Hà lại khoe ăn bánh dát vàng

Chiếc bánh dát vàng xa xỉ mà Hồ Ngọc Hà thưởng thức tại Dubai.

Sau hoa hồng vàng, Hồ Ngọc Hà lại khoe ăn bánh dát vàng

Tại đây, Hồ Ngọc Hà sử dụng những dịch vụ sang trọng và đắt tiền nhất.

Những hình ảnh đó càng khiến cho những người theo dõi Hà Hồ xôn xao. Một số ý kiến cho rằng, nhờ trở thành "bóng hồng" bên đại gia nhiều tiền mà Hồ Ngọc Hà mới có cơ hội được tận hưởng cuộc sống xa hoa như vậy. Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng từng khoe được tặng hoa hồng vàng, được cho là có giá tới 200 triệu đồng.

Sau hoa hồng vàng, Hồ Ngọc Hà lại khoe ăn bánh dát vàng

Hồ Ngọc Hà cũng từng khoe được tặng hoa hồng vàng, được cho là có giá tới 200 triệu đồng.

Khách sạn mà Hồ Ngọc Hà ăn món bánh dát vàng trong chuyến du lịch tại thiên đường xa hoa Dubai đó chính là Emirates Palace – khách sạn 7 sao sang trọng bậc nhất thế giới.

Emirates Palace tọa lạc tại trung tâm Abu Dhabi, nơi được mệnh danh là thành phố của thế kỷ 22, Emirates Palace rực rỡ như một lâu đài. Khách sạn được xây dựng bằng khoảng 40 tấn vàng với tổng chi phí lên tới 3 tỷ USD (khoảng 66 nghìn tỷ đồng). Giá phòng tại đây cũng vô cùng đắt đỏ khoảng 470 – 15.000 USD (tương đương khoảng hơn 300 triệu đồng) – một cái giá trên trời mà không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả. Nơi đây thường xuyên đón tiếp những nguyên thủ quốc gia, các nhà ngoại giao, những người thuộc tầng lớp quý tộc, các ông trùm kinh doanh, các ngôi sao của làng giải trí trên thế giới.

Sau hoa hồng vàng, Hồ Ngọc Hà lại khoe ăn bánh dát vàng

Cùng trong chuyến đi, Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh mái vòm của khách sạn Emirates Palace kèm chú thích: “Paradise” (Thiên đường).

Một ngày trước những bức ảnh món tráng miệng xa xỉ, Hồ Ngọc Hà còn chia sẻ những hình ảnh cô tại bãi tắm của khách sạn. Nữ ca sĩ thư thái tận hưởng không gian và thoái mái tạo dáng chụp hình.

Trong hình, Hồ Ngọc Hà tạo dáng trên bãi biển gần khách sạn Burj Al Arab, một trong những khách sạn xa xỉ nhất thế giới. Cao 321 m với 56 tầng, Burj Al Arab, có nghĩa là Tower of the Arabs, được Sách kỷ lục Guinness ghi nhận là khách sạn cao nhất thế giới.

Sau hoa hồng vàng, Hồ Ngọc Hà lại khoe ăn bánh dát vàng

Hồ Ngọc Hà tạo dáng gần khách sạn Burj Al Arab. Nơi đây được mệnh danh là một
trong những khách sạn xa xỉ nhất thế giới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau hoa hồng vàng, Hồ Ngọc Hà lại khoe ăn bánh dát vàng