Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

PV| 25/09/2015 21:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hóa thân làm chị Hằng, Hoa hậu VN 2014 Kỳ Duyên đã trổ tài ca hát và có màn đối đáp dí dỏm thông minh cùng chú Cuội Xuân Bắc trong Vầng trăng cho em 2015 diễn ra vừa qua tại Hà Nội.

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao quà cho quận Long Biên

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp Trung thu, chương trình từ thiện “Vầng trăng cho em 2015” lại tiếp tục mang đến cho các em nhỏ nhiều tiết mục nghệ thuật đầy màu sắc và những món quà ý nghĩa.

Với mục đích chung tay làm việc thiện, góp phần làm cho đêm trăng rằm đẹp hơn, ấm áp tình yêu thương, chương trình đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: danh hài Xuân Bắc, Hoa hậu Kỳ Duyên, ca sĩ Mỹ Linh, Nhật Thủy, Nguyễn Trần Trung Quân…

Bất chấp thời tiết thất thường của Hà Nội, khán giả và các nghệ sĩ tham gia chương trình đều có mặt tại NVH Hàng không (Long Biên, Hà Nội) từ rất sớm. Khán phòng hơn 500 chỗ ngồi chật kín, BTC phải bố trí thêm một màn hình lớn ngoài trời cùng hơn 300 ghế để phục vụ các em nhỏ đến xem và phá cỗ Trung thu.

Đến với bữa tiệc âm nhạc dành riêng cho mình, ngay từ tiết mục mở màn Trống hội & Đêm Trung thu, các em nhỏ tỏ ra vô cùng thích thú với màn biểu diễn của nhóm Lân sư rồng và CLB Họa Mi.

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Đây là năm thứ 8 Xuân Bắc đảm nhận vai chú Cuội trong chương trình Vầng trăng cho em

Năm nay, danh hài Xuân Bắc tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Sự xuất hiện của anh trong vai chú Cuội đã khiến bầu không khí của Trung tâm Văn hóa Hàng không nóng hơn bao giờ hết bởi những tiếng reo hò, cổ vũ của hàng ngàn các em nhỏ.

Chia sẻ về chương trình, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, sức lan tỏa của Vầng trăng cho em suốt 7 năm vừa qua đã khiến anh dù rất bận nhưng vẫn sắp xếp để tham gia chương trình.

“Tôi đã đồng hành cùng chương trình suốt mấy năm qua và cảm nhận rõ Vầng trăng cho em thực sự ấm áp tình yêu thương, sự sẻ chia. Ở đó, có tình yêu của những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, sự tâm huyết của cả ê kíp tổ chức dành cho các em nhỏ. Vượt qua rất nhiều khó khăn, họ đã cùng những nghệ sĩ chúng tôi làm nên một đêm Trung thu với những món quà đầy ý nghĩa đối với các em học sinh”, anh xúc động nói.

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Đây là lần đầu tiên tham gia chương trình Vầng trăng cho em, nhưng Hoa hậu Kỳ Duyên đã đóng tròn vai chị Hằng

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Hoa hậu Kỳ Duyên và nghệ sĩ Xuân Bắc trao quà cho các em nhỏ trả lời đúng câu hỏi trong phần giao lưu

Đặc biệt, trong bộ váy trắng tinh khôi, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã mang đến cho các em nhỏ nhiều niềm vui, hạnh phúc khi đóng vai chị Hằng trổ tài ca hát và có màn đối đáp dí dỏm thông minh cùng chú Cuội Xuân Bắc.

Kỳ Duyên cho biết, trước khi nhận lời tham gia chương trình này, cô đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản. Dù vậy, khi đứng trước hàng ngàn khán giả, Duyên suýt nữa thì quên mất lời thoại. “May sao, có anh Xuân Bắc với tài ứng khẩu, đối đáp quá hoàn hảo nên chúng tôi đã hoàn thành xong màn biểu diễn này”, cô sinh viên Đại học Ngoại thương vui vẻ kể.

Hỏi Kỳ Duyên có phải mất nhiều thời gian tập cho màn múa và hát cùng các em nhỏ  CLB Họa Mi không, Duyên bảo: “Vì quá bận nên tôi chỉ có thể tập được trước 2 tuần với các em của CLB Họa Mi. Khi thử thu ca khúc Ánh trăng trẻ thơ, tôi thấy giọng mình cũng không đến nỗi nào nên khi biểu diễn cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều”.

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Ca sĩ Mỹ Linh và dàn hơp xướng Young Hit Young Beat trong ca khúc Đếm sao, Chỉ có một trên đời

Điểm nhấn của chương trình là ca khúc Đếm sao do ca sĩ Mỹ Linh cùng dàn hợp xướng Young Hit Young Bit thể hiện. Bài hát mà bất cứ em nhỏ nào cũng thuộc nằm lòng đã được làm mới lại một cách đầy ấn tượng.

Nữ ca sĩ Tóc ngắn chia sẻ, chị rất xúc động khi chứng kiến hình ảnh mỗi khi chị cùng dàn hợp xướng cất giọng hát là các em nhỏ phía dưới cũng lẩm nhẩm hát theo và giơ những cánh tay lên hòa nhịp.

Mặc dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc, ca sĩ Nhật Thủy vẫn nhiệt tình đáp chuyến bay sớm từ Nha Trang về Hà Nội để kịp gửi tặng các em nhỏ ca khúc vui tươi Ông trăng xuống chơi. Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Trần Trung Quân lại khuấy động sân khấu bằng ca khúc được các em nhỏ rất yêu thích Sống như những đóa hoa

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Ca sĩ Trung Quân với ca khúc Sống như những đóa hoa

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Quán Quân Idol 2014 Nhật Thủy và nhóm Young Hit Young Beat với bài hát Ông trăng xuống chơi

Các nghệ sĩ hi vọng, những tiếng cười, lời ca mình đem lại sẽ giúp các em nhỏ khó khăn có thêm niềm vui, yêu đời hơn để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Cùng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Vầng trăng cho em 2015 đã trao tặng tổng số 570 phần quà, trị giá từ 1-3 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, không may mắn trên địa bàn quận Long Biên và hơn 1.000 suất quà dành cho khán giả xem chương trình bởi sự đóng góp ủng hộ của rất nhiều doanh nhân và các nhà hảo tâm.  

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Hơn 30 doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng BTC để trao quà cho các em nhỏ của quận Long Biên

Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc

Hàng ngàn các em nhỏ dõi theo chương trình cả qua màn hình ngoài trời và trong hội trường

Vầng trăng cho em là chương trình từ thiện thường niên của Tạp chí Truyền hình Hà Nội - Đài PT-TH Hà Nội phối hợp với các quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức mỗi dịp Trung thu. Qua 8 năm tổ chức, chương trình Vầng trăng cho em đã phần nào chia sẻ, đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.

Tính đến nay chương trình đã trao 5.000 suất quà cho nhiều em nhỏ của các huyện ngoại thành Hà Nội như: Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên, Mê Linh, Ứng Hòa, Bắc Từ Liêm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Kỳ Duyên làm chị Hằng “tung hứng” cùng chú Cuội Xuân Bắc