Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Minh Phương- Ngọc Linh| 24/04/2020 12:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những bông hoa trên đỉnh Bà Nà đang tưng bừng nở rộ, những tòa lâu đài Pháp cổ sừng sững dưới ánh mặt trời…. Đại dịch đã làm nhịp sống của Bà Nà chậm hơn, nhưng không ngăn được khu du lịch này lột xác từng ngày.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Khác với không khí hội hè, náo nhiệt thường ngày, Bà Nà những ngày này mang vẻ đẹp lãng mạn, bình yên vô đối. Những tòa lâu đài Pháp cổ vẫn sừng sững giữa bầu trời xanh ngắt, đường phố sạch sẽ, tịnh không một bóng người, những vườn hoa lớn nhỏ trải khắp khu du lịch vẫn lặng lẽ khoe sắc… càng làm cho Bà Nà đẹp lạ lùng trong mùa dịch.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Khu vực quảng trường Du Dome dù vắng vẻ và bình yên trong những ngày Bà Nà “ngủ đông”, song vẫn ngập tràn sức sống nhờ những bông hoa đủ loại rạng rỡ khoe sắc. Những mái ngói đỏ tươi và những ban công đầy hoa rực rỡ của các tòa lâu đài trong khu làng Pháp càng tô điểm cho bức tranh Bà Nà thêm sắc màu, sinh động.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Khác với vẻ tấp nập người qua lại mùa cao điểm, khung cảnh nhà ga Morin những ngày này vắng lặng, bình yên, chỉ còn thấp thoáng bóng dáng của những nhân viên cây xanh đi lại, cần mẫn chăm chút cho vẻ đẹp khu du lịch.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Và chắc hẳn hiếm có ai được ngắm khung cảnh bình yên, không một bóng người của Cầu Vàng như thế này. Mặc dù đã lâu không đón vị khách nào đến thăm, song cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng vẫn liên tục được giới truyền thông quốc tế nhắc đến trong thời gian qua. Mới đây, trang tin Insider (Mỹ) đã bình chọn Cầu Vàng lọt Top những cây cầu ngoạm mục nhất trên thế giới.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Nnằm nép mình giữa không gian xanh yên bình và những khóm hoa tô điểm khắp chốn, khu tâm linh trên đỉnh Bà Nà đẹp một cách nao lòng.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Dù Bà Nà đang thời kỳ “ngủ đông”, song nhiều CBNV của khu du lịch đang cần mẫn làm việc, chăm chút từng gốc cây, gốc hoa, để giữ cho Bà Nà vẻ ngoài sạch đẹp, rạng ngời và bình yên.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Dù khu du lịch đang nghỉ đón khách, song chúng tôi vẫn duy trì các công tác bảo trì, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, chăm sóc cây xanh, trồng thêm nhiều loài hoa đẹp để Bà Nà đẹp hơn, rực rỡ hơn trong mắt du khách trong ngày trở lại. Rất nhiều hạng mục đã được lên kế hoạch và ráo riết được thực hiện để “khoác áo mới” cho khu du lịch, chắc chắn du khách phải bất ngờ khi trở lại Bà Nà sau dịch”-Anh Nguyễn Lâm An – Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills chia sẻ.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Dù đại dịch đang làm chậm nhịp sống ngoài kia, thì những bông hoa trong vườn hồng Morin ở Bà Nà vẫn tưng bừng nở rộ và kiêu hãnh, tô điểm cho một Bà Nà bình yên nhưng không kém phần rực rỡ.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Được nâng niu, chăm chút hàng ngày, những vườn hồng cứ lặng lẽ khoe sắc, tỏa hương, chờ bước chân du khách khám phá.

Bình yên, tĩnh lặng nhưng không kém phần rực rỡ, cuốn hút, Bà Nà đã sẵn sàng chờ đón bước chân của những lữ khách thập phương đến khám phá và thưởng ngoạn. Sớm thôi, khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ quay trở lại nhịp sống thường ngày và tiếp tục đem đến những bất ngờ mới, những niềm vui mới cho du khách thập phương.

Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Nà đẹp lạ lùng trong kỳ “ngủ đông”