Hai đội pháo hoa xuất sắc nhất đã lộ diện sau hành trình rực rỡ kéo dài hơn một tháng. Trận chung kết diễn ra vào tối 12/7 hứa hẹn là bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, nơi đam mê, bản sắc và công nghệ hội tụ trên bầu trời Đà Nẵng.
Chiều 29/6, Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 chính thức công bố hai đội thi bước vào trận tranh tài đỉnh cao diễn ra đêm 12/7: đội Z121 Vina Pyrotech – Việt Nam và đội Jiangxi Yanfeng – Trung Quốc.
Đây là kết quả từ quá trình chấm chọn gắt gao của Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ, chuyên gia nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng đại diện đơn vị tư vấn Global 2000.
Lần đầu tiên góp mặt tại DIFF, Z121 Vina Pyrotech- đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tạo nên cú chào sân ấn tượng bằng màn trình diễn “Khát vọng vươn mình”.
Câu chuyện bằng pháo hoa tái hiện hành trình phát triển của Đà Nẵng từ những ký ức hào hùng đến khát vọng vươn ra thế giới, kết hợp cùng kỹ thuật hiện đại và âm nhạc sâu lắng, đã chạm đến trái tim khán giả và giành trọn điểm từ ban giám khảo.
Trong khi đó, Jiangxi Yanfeng- đương kim á quân DIFF 2024 trở lại với quyết tâm chinh phục đỉnh cao. Với màn trình diễn "Tây Du Ký ngoại truyện", đội Trung Quốc đã thổi hồn vào bầu trời Đà Nẵng bằng một hành trình huyền thoại ánh sáng.
Sự kết hợp giữa các hiệu ứng pháo đa tầng độc quyền, bố cục chặt chẽ và khả năng điều pháo khớp nhạc đến từng nhịp đã cho thấy bản lĩnh của một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp pháo hoa châu Á.
Quyết định lựa chọn hai đội lọt vào chung kết được đánh giá là không dễ dàng, bởi DIFF 2025 quy tụ 10 đội thi từ các quốc gia có truyền thống pháo hoa nổi bật như Phần Lan, Bồ Đào Nha, Canada, Ý, Hàn Quốc... Mỗi đội là một sắc thái nghệ thuật riêng biệt, khai thác hiệu quả sự giao thoa giữa âm nhạc, kỹ thuật và văn hóa dân tộc.
Bà Nadia Shakira Wong- Giám đốc điều hành Global 2000, nhận định: “DIFF năm nay là một trong những mùa có chất lượng đồng đều và đổi mới sáng tạo nhất từ trước đến nay. Các đội không chỉ ứng dụng công nghệ pháo hoa tiên tiến, mà còn thể hiện được chiều sâu nghệ thuật và bản sắc văn hóa trong từng khoảnh khắc”.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên Ban giám khảo cũng chia sẻ: “Cả hai đội vào chung kết đều đã bứt phá ngoạn mục. Đêm 12/7 sẽ là một ẩn số khó đoán, nhưng khán giả có quyền kỳ vọng vào một đêm thi đỉnh cao – nơi công nghệ, cảm xúc và bản sắc cùng thăng hoa”.
Theo kết quả bốc thăm, đội Jiangxi Yanfeng – Trung Quốc sẽ trình diễn trước, tiếp đến là Z121 Vina Pyrotech – Việt Nam. Mỗi đội sẽ được cung cấp gần 7.000 quả pháo để thiết kế phần trình diễn theo chủ đề “Đón kỷ nguyên mới” – chủ đề chung của DIFF 2025. Đây không chỉ là lời tuyên ngôn nghệ thuật, mà còn thể hiện khát vọng phát triển và hội nhập của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
Tại đêm chung kết, Ban tổ chức sẽ công bố hệ thống giải thưởng của DIFF 2025, bao gồm: Giải Quán quân: 20.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận. Giải Á quân: 10.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận. Giải Đội được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): 5.000 USD và Giấy chứng nhận.
Ngoài ra, hai giải thưởng đặc biệt được bổ sung cho mùa giải năm nay, nhằm ghi nhận sự sáng tạo và đột phá của các đội thi: Giải Sáng tạo: 5.000 USD và Giấy chứng nhận. Giải Triển vọng: 5.000 USD và Giấy chứng nhận.
Đêm chung kết DIFF 2025 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20 giờ ngày 12/7/2025.
Để tiếp lửa cho các đội trước giờ G, Ban tổ chức kêu gọi khán giả tham gia bình chọn giải “Đội được yêu thích nhất” và dự đoán đội vô địch trên fanpage chính thức của DIFF.
Từ 20h ngày 2/7 đến 20h ngày 12/7, người hâm mộ có thể tham gia bằng cách tương tác với bài viết, bình luận dự đoán kèm con số may mắn và tag 3 người bạn, sau đó chia sẻ bài viết cùng các hashtag: #DIFF2025 #SunGroup #NewRisingEra #DudoanVoDichDIFF.
Tổng giá trị phần thưởng từ các mini game lên đến 21,5 triệu đồng, bao gồm 10 cặp vé cáp treo Sun World Ba Na Hills và 5 cặp vé AIO (All in one) tại tổ hợp vui chơi Da Nang Downtown – những món quà hấp dẫn dành cho những trái tim yêu DIFF và thành phố biển.
Trận chiến cuối cùng của mùa pháo hoa rực rỡ nhất sẽ là lời kết hoàn hảo cho mùa hè Đà Nẵng. Và ở đó, ánh sáng không chỉ thắp lên bầu trời mà còn thắp lên tình yêu nghệ thuật và khát vọng vươn xa của hai nền văn hóa lớn châu Á.