Không chỉ là những "khắc tinh" của tội phạm trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng Công an Thanh Hóa còn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân bằng những hành trình thiện nguyện bền bỉ.
Trong căn nhà nhỏ tại thôn Phúc Hải, xã Triệu Sơn, cậu bé Huỳnh Nguyễn Thanh Sang giờ đây đã không còn là đứa trẻ lầm lì, mặc cảm như 4 năm về trước.
Mất mẹ từ khi mới lọt lòng, cha bỏ đi biệt tích, Sang lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và cái nghèo bủa vây cùng ông bà ngoại già yếu. Thế nhưng, cuộc đời em đã lật sang trang mới kể từ khi các "Mẹ đỡ đầu" thuộc Hội Phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện.
Không chỉ hỗ trợ kinh phí 8 triệu đồng mỗi năm, các nữ chiến sĩ công an còn thay phiên nhau đến thăm nom, dạy dỗ và chăm sóc em như con đẻ. Sự ấm áp ấy đã tôi luyện nên một Thanh Sang đầy nghị lực. Từ một học sinh nhút nhát, em đã vươn lên trở thành một trong 10 học sinh xuất sắc nhất khối 8 và được vinh danh trong chương trình “Hướng dương đón nắng” năm 2024.

Cùng chung mạch nguồn yêu thương ấy, em Tô Văn Bảo Đức (xã Thọ Phú) cậu học trò có mẹ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, cũng đã tìm thấy ánh sáng hy vọng. Kể từ năm 2023, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã cam kết đồng hành, đỡ đầu Đức cho đến khi em tròn 18 tuổi. Những suất quà, những lời động viên kịp thời vào mỗi dịp lễ, Tết chính là liều thuốc tinh thần giúp Đức vững tin hơn trên con đường tìm kiếm con chữ, thay vì phải bỏ học giữa chừng vì gánh nặng mưu sinh.
Thực hiện phương châm "Gần dân nhất", lực lượng Công an xã tại Thanh Hóa đã cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng những hành động thiết thực ngay tại địa bàn cơ sở.

Tại xã Triệu Sơn, hình ảnh các chiến sĩ công an xã đến thăm và tặng quà cho bé Phạm Thị Hải Yến (SN 2018), đứa trẻ thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, đang sống cùng bà nội già yếu, đã trở nên thân thuộc với bà con lối xóm.
Đặc biệt, trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, mô hình “Đồng hành cùng em” đã huy động được nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ, trao tặng hơn 60 suất quà nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, mang cái Tết ấm áp đến từng căn nhà nhỏ.
Tại xã Thọ Bình, phong trào "Ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) đã thực sự đi vào chiều sâu. Chỉ trong những ngày đầu tháng 2/2026, hàng loạt chuyến xe nghĩa tình của Công an xã đã lăn bánh đến với các em nhỏ tàn tật và các gia đình chính sách. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng trách nhiệm và sự thấu cảm sâu sắc của người chiến sĩ đối với những mảnh đời yếu thế.
Một trong những điểm sáng đáng chú ý trong hoạt động thiện nguyện của Công an Thanh Hóa thời gian qua chính là sự linh hoạt và sáng tạo. Điển hình như tại xã An Nông với chương trình “Xuân ấm áp - Tết sẻ chia”, hay tại xã Đồng Tiến với mô hình “Gian hàng áo dài 0 đồng” nhân dịp 8/3/2026.

Không chỉ dừng lại ở việc tặng quà, các nữ chiến sĩ Công an xã Đồng Tiến còn kết hợp trưng bày, bán nông sản sạch để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo. Đây là cách làm hay, vừa tạo ra nguồn tài chính bền vững cho công tác thiện nguyện, vừa thắt chặt sợi dây đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đồng thời thiết thực chào mừng ngày hội lớn của đất nước, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Có thể thấy, xuyên suốt những nỗ lực của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở (như các xã Thọ Ngọc, Hợp Tiến, Đồng Tiến...) là một tinh thần xuyên suốt đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Những con số về giá trị vật chất có thể đong đếm, nhưng niềm tin và sự yêu mến của người dân dành cho "những chiến sĩ mang quân hàm xanh" là vô giá.
Cuộc chiến chống tội phạm còn nhiều cam go, nhưng với sự ủng hộ, đùm bọc của nhân dân, vốn được xây đắp từ chính những việc làm nghĩa tình này, lực lượng Công an Thanh Hóa chắc chắn sẽ giữ vững thế trận an ninh nhân dân từ gốc, xây dựng quê hương xứ Thanh ngày càng bình yên và phát triển.