Cay đắng ôm món nợ tiền tỷ vì tin nhầm bạn

Gia Ân – Huyền Trang| 20/10/2021 16:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghĩ Sơn là chỗ thân quen, anh T. đã mượn tài khoản để chuyển tiền vay ngân hàng vào. Nào ngờ, người bạn từng một thời ở chung phòng trọ đã ôm gần 1,3 tỷ đồng rồi nướng vào trò đỏ đen trên mạng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Sơn (30 tuổi) trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là anh D.A.T (SN 1981), trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Giữa Sơn và bị hại có mối quan hệ quen biết.

Theo chia sẻ của anh T., bản thân từng có thời gian xuống TP Vinh để học nghề sửa chữa điện thoại. Trong thời gian này, anh T. có ở chung phòng trọ với Trần Văn Sơn bởi trước đó hai bên có quen biết nhau.

Khoảng giữa năm 2020, vì cần vốn làm ăn nên anh T. có ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng số tiền 1,26 tỷ đồng. Do một số yêu cầu từ phía ngân hàng nên anh T. có nhờ Trần Văn Sơn cho mình mượn tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vay vào. Sau thỏa thuận khi ngân hàng chuyển tiền thì Sơn sẽ rút tiền ra trả lại cho vợ chồng anh T.

img_0262.jpg
Bị cáo Trần Văn Sơn lĩnh án 14 năm tù

Sau khi được Sơn đồng ý, vợ chồng anh T. đã làm thủ tục với ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản của Sơn. Tối ngày 23/12/2020 ngân hàng đã chuyển 1,26 tỷ đồng vào tài khoản của Sơn. Sau khi nhận được tiền, Sơn không thực hiện chuyển trả số tiền trên cho anh T. mà nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa, chỉ trong vòng 1 ngày, Sơn đã tiêu hết số tiền trên bằng việc đánh bạc trên mạng thông qua trang web “w88win.com”. Bị cáo khai do bản thân nghiện đánh bạc trên mạng nên khi thấy tiền chuyển vào tài khoản mình nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau khi tiêu xài hết tiền của anh T. ngày 28/12/2020 Trần Văn Sơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của Sơn, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh 4 tài khoản ngân hàng mà Sơn 4 lần chuyển đến. Kết quả, chủ các tài khoản này đều khai sau khi lập tài khoản đều được người khác mua lại, họ chưa bao giờ sử dụng các tài khoản trên.

Trước những câu hỏi của HĐXX về số tiền đã chiếm đoạt của bị hại, bị cáo một mực khẳng định đã đánh bài hết và bị thua. Sơn khai hiện không có khả năng chi trả cho bị hại.

Bị cáo này khai nhận trước khi phạm tội làm nghề môi giới bất động sản. Tuy nhiên, thu nhập bấp bênh nên không đủ chi tiêu. Việc bị cáo nghiện đánh bài trên mạng càng khiến kinh tế cạn kiệt. Do đó, bị cáo đã có hành vi lấy tiền của bị hại.

Tham dự phiên tòa, đại diện bị hại yêu cầu tòa xử lý nghiêm bị cáo. Bởi hành vi của bị cáo đã đẩy bị hại vào sự khốn khổ. Hiện bị cáo vừa phải trả tiền lãi, vừa phải trả tiền gốc số tiền 1,26 tỷ đồng. Bị hại trình bày trước tòa cũng vì quá tin tưởng nên đã mượn nhờ tài khoản ngân hàng của Sơn. Để rồi giờ đây bị hại rơi vào tình cảnh khó khăn, nợ nần.

Trước sự có mặt của người dân, HĐXX cũng nhắc nhở mọi người nên cẩn trọng với các hoạt động nhờ, mượn liên quan đến tiền bạc. Nhất là trong các giao dịch dân sự, người dân nên tìm hiểu kỹ tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới bố mẹ, người thân. Đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối lối vì đã sa đà vào trò đỏ đen trên mạng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã lợi dụng lòng tin của bị hại để chiếm đoạt số tiền lớn nên cần xử lý nghiêm. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Sơn 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cay đắng ôm món nợ tiền tỷ vì tin nhầm bạn