Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên đi trộm xe ô tô

Hồng Phan| 17/07/2019 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên thấy xe ô tô Inova mở cửa, có cắm sẵn chìa khoá nên đã lấy trộm và bị chủ xe phát hiện, truy đuổi bắt giữ.

Ngày 17/7, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quân (SN 1988, ngụ Huyện Bình Chánh)  về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 8/12/2018, Nguyễn Minh Quân đi bộ từ nhà mình ở số C1/11 Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) đến số C1/4 Bùi Thanh Khiết. Lúc này, Quân nhìn thấy xe ô tô Toyota Inova đang đậu ngoài đường không người trông coi, nên nảy sinh ý định trộm xe.

Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên đi trộm xe ô tô

Bị cáo Nguyễn Minh Quân

Thấy xe ô tô không khóa cửa, lại cắm sẵn chìa khóa, Quân đã mở cửa xe rồi nổ máy chạy xe từ đường Bùi Thanh Khiết hướng về cao tốc Trung Lương. 

Lúc này, anh N.H.T. chủ chiếc xe đang từ trong nhà số C4/11 đi ra và phát hiện Quân đang chạy xe mình nên tri hô cướp. Nghe tiếng tri hô, một thanh niên chạy xe một mình và một thanh niên khác chở anh T. truy đuổi Quân.

Bị truy đuổi, nhưng Quân vẫn điều khiển xe chạy. Khi đến trước nhà E9/16A Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, anh T. chặn được đầu xe ô tô và bắt Quân giao công an.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo xâm phạm tài sản người khác, nguy hiểm cho xã hội, chiếm đoạt tài sản hơn 500 triệu đồng, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quân 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên đi trộm xe ô tô