Sáng 16/2, Đại tá Trần Hữu Ích cùng Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự TP. Đà Nẵng thăm hỏi, chúc Tết và trao gần 200 suất quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi.
Giữa không khí sum vầy của những ngày giáp Tết, nhiều bệnh nhân vẫn lặng lẽ chống chọi với bệnh tật nơi giường bệnh. Tại từng khoa, phòng điều trị, Đại tá Trần Hữu Ích ân cần thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc bình an, mong người bệnh giữ vững tinh thần lạc quan, sớm vượt qua đau ốm để trở về bên gia đình. Những cái nắm tay ấm áp cùng sự sẻ chia chân thành đã phần nào xoa dịu nỗi trống vắng trong thời khắc cận giao thừa.
.jpg)
Chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nặng và người neo đơn, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP. Đà Nẵng bày tỏ mong muốn mỗi người bệnh tiếp tục tin tưởng vào quá trình điều trị, giữ gìn sức khỏe để đón một năm mới an lành. Sự hiện diện của người lính nơi bệnh viện không chỉ mang theo những phần quà Tết, mà còn gửi gắm hơi ấm nghĩa tình quân - dân.
.jpg)
Nhân dịp này, Đại tá Trần Hữu Ích ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ đang trực Tết, âm thầm chăm sóc và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong thời khắc chuyển giao năm mới.
.jpg)
BCH Quân sự TP. Đà Nẵng đã trao gần 200 suất quà Tết đến các bệnh nhân điều trị nội trú. Mỗi phần quà là lời chúc bình an đầu xuân, thể hiện thông điệp nhân văn của lực lượng vũ trang thành phố: trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại phía sau.
.jpg)
Hoạt động thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết tiếp tục lan tỏa hình ảnh người lính gần dân, vì dân, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và bồi đắp vững chắc thế trận lòng dân trong năm mới.