Thứ Ba, 15/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
người lính
Sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép, 4 người lĩnh án
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, tuyên án với 4 bị cáo về tội buôn bán pháo nổ trái phép.
Tòa tuyên án
Những “người cha thầm lặng” nơi biên viễn
Giữa vùng biên heo hút của xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An), những đứa trẻ người Đan Lai từng quen với nếp sống hoang dã, từng đứng trước nguy cơ rời xa con chữ vì đường đến trường quá xa và đầy trắc trở. Nhưng từ ngày có mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, các em đã có chốn ở yên lành, bữa ăn đủ đầy và những người lính biên phòng tận tụy như người cha thứ hai của mình.
Người lính Biên phòng La Lay giữ đất, giữ tình người
Quảng Trị – nơi miền biên viễn còn nhiều gian khó, hình ảnh những người lính Biên phòng không chỉ gắn liền với tuần tra, giữ vững an ninh khu vực biên giới, mà còn in đậm dấu ấn trong lòng người dân với những việc làm đầy tính nhân văn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng cao. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay là một trong những điểm sáng như thế.
Đập tan “cánh cửa thép” Đồng Dù mở ra cuộc chiến toàn thắng 30/4 trong hồi ức của người lính
Căn cứ Đồng Dù ở cửa ngõ phía Tây Bắc Sài Gòn được ví như "cánh cửa thép" trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà bộ đội ta phải chọc thủng để thọc sâu vào nội đô Sài Gòn. Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) là một trong những đơn vị lãnh nhiệm vụ này.
Người lính già và hành trình 1.400km bằng cả trái tim
Ở độ tuổi gần 80, cựu chiến binh Trần Văn Thanh trú tại phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) độc hành trên chiếc xe máy cùng lá cờ đỏ sao vàng tiến về thành phố mang tên Bác đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân trên mọi miền đất nước.
Người lính thông tin và sự thầm lặng giữ vững mạch máu lịch sử
Ngày 30/4/1975, khi lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, chiến thắng vang dội của dân tộc Việt Nam không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là kết quả của những hy sinh thầm lặng. Lê Đình Giản, cựu chiến binh thông tin B2, là một trong những người đã âm thầm bảo vệ mạch máu liên lạc trong chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thắng lợi và sự thống nhất đất nước.
Công trình sách "Ký ức người lính" ra mắt công chúng
Sáng 25/4, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Biên soạn và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến (Khối Vũ Trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định) đã giới thiệu Công trình sách “Ký ức người lính”.
Một thời xông pha, một đời ghi nhớ: Người chỉ huy và thời khắc thống nhất
Ngày 30/4 – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là ký ức không thể phai với những người lính như Đại tá Nguyễn Sơn Văn – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66, Sư đoàn 304. Là người trực tiếp chỉ huy tiến vào Dinh Độc Lập, ông đã góp phần viết nên bản anh hùng ca hào hùng của đại thắng mùa xuân năm 1975.
Dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, 3 người lĩnh án
Chiều ngày 24/4, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với 3 bị cáo Trần Đình Hoàn (SN 1990), Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988), Trần Hoàng Sơn (SN 1991) đều trú tại tỉnh Quảng Trị.
Người lính quân y viết nên bản anh hùng ca thầm lặng
Từ những ngày tháng bom rơi đạn nổ, chiến sĩ quân y Đặng Duy Huỳnh đã viết nên một “bản anh hùng ca thầm lặng” qua từng trang nhật ký của mình. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với ông, từng dòng chữ, từng nét mực trong 6 cuốn sổ nhỏ ấy vẫn nguyên vẹn – như chính tuổi trẻ và ký ức về một mùa xuân chiến thắng không thể nào quên.
Người thợ kỹ thuật tiêu biểu Quân chủng Hải quân
Thiếu tá Đỗ Văn Hải là người con miền đất Hà Thành có 34 năm gắn bó trong môi trường quân ngũ, luôn phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".
Ra Lý Sơn vọng bái tiền nhân
Lý Sơn là hòn đảo tiền tiêu, nơi dấu tích tiền nhân còn vang vọng trong từng ngọn sóng, từng vạt cát trắng mịn màng, nơi trở về của một dân tộc can trường, nơi những người con đất Việt đã vượt qua bao sóng gió để giữ lấy từng dặm biển, từng góc đảo quê hương.
Lừa bán đất ảo cho nhiều người, lĩnh án 29 năm tù
Ngày 10/3, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hợi (SN 1967) 29 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Dùng súng hơi bắn người, lĩnh án 6 năm tù
Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 25/2, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Công Hữu (SN 1996, trú tại phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 6 năm tù về tội "Giết người".
Hội trại “Tiếp bước cha anh, xứng danh người lính Binh đoàn 15 Anh hùng”
Ngày 18/2, tại tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Binh đoàn (20/2/1985-20/2/2025) với chủ đề “Tiếp bước cha anh, xứng danh người lính Binh đoàn 15 Anh hùng”.
Những người lính 'về hưu' vẫn thầm lặng giúp ích cho đời!
Hội Cựu CAND TP Thủ Đức (TP.HCM) với 32 chi hội và gần 1.500 hội viên, trong những năm qua luôn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), bảo vệ môi trường cũng như công tác xã hội từ thiện... Những người lính này tuy đã “về hưu”, nhưng vẫn luôn thầm lặng giúp ích cho đời.
"Con đường lịch sử" thể hiện hình ảnh đầy tự hào về người lính Bộ đội cụ Hồ
Chương trình chính luận nghệ thuật mang tên "Con đường lịch sử" đã diễn ra tối 21/12 tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Tài xế sử dụng ma túy lái xe tông chết người lĩnh án 10 năm tù
Chiều 30/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Văn Quang (SN 1994) về tội “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ” và “Cố ý gây thương tích”, Ngô Đức Thường (SN 1994), cùng trú phường Phú Thượng, TP. Huế về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
Lĩnh 4 năm tù vì bẫy chuột gây chết người
Chiều 12/9, TAND Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Song (27 tuổi, ngụ ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.
Cựu CSGT vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người lĩnh 18 tháng tù
Ngày 9/9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hồng Phong (SN 1983, cựu CSGT huyện Chư Prông, trú tại tổ 5, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Cả nhóm lĩnh án vì vô cớ đánh người
Chiều 22/8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1995), Hồ Ngọc Hòa (SN 1997, cùng trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Trương Thành Thảo (SN 1996, trú Cần Giuộc, Long An) về tội “Giết người”.
Chiến sĩ Biên phòng dũng cảm cứu người bị nước lũ cuốn trôi
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện tiếng người kêu cứu do bị nước lũ cuốn. Tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã không quản ngại nguy hiểm, nhanh chóng bơi ra, tiếp cận và cứu nạn nhân đưa vào bờ an toàn.
Xem thêm