Bí kíp chữa khỏi bệnh xương khớp mà không hề tốn kém

Minh An| 14/04/2017 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kế thừa và phát huy bài thuốc bí truyền 3 đời của dòng tộc, lương y Tặng Thị Mấy đã giúp hàng nghìn người chữa được những căn bệnh về xương khớp.

Trong đó, nhiều bệnh nhân trong thời kỳ cấp của bệnh thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, vôi hóa khớp, khô khớp, đau mỏi xương khớp, viêm khớp, thấp khớp, đâu dây thần kinh tọa, nhức mỏi toàn thân…

Khỏi bệnh xương khớp nhờ thảo dược tự nhiên

Có mặt tại nhà lương y Tặng Thị Mấy tại bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa khi đã có hơn hai chục người đứng ngồi chờ đợi. Chúng tôi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thích hợp để có thể quan sát và tiếp cận với những người đến thăm khám một cách dễ dàng nhất trong lúc chờ lương y Mấy bắt mạch, xem các xét nghiệm và cắt thuốc cho những bệnh nhân tới trước.

Bí kíp chữa khỏi bệnh xương khớp mà không hề tốn kém

Lương y Tặng Thị Mấy cùng bệnh nhân

Ngồi cạnh tôi là ông Trần Văn Mạnh (60 tuổi, Thái Bình) ông Mạnh cho biết, ông bị gai cột sống hơn 3 năm nay, những cơn đau thường xuất hiện ở cổ, thắt lưng. Nhiều lúc ông cảm thấy đau tê ở cổ lan qua hai tay, đau ở lưng, đau dọc xuống hai chân. Khi đi lại hay vận động nhiều càng khiến cơn đau tăng lên. Sau khi biết mình bị bệnh, ông Mạnh đã nhiều lần đi châm cứu, uống các loại thuốc tây đắt tiền, “Thời gian đầu dùng thuốc tây và châm cứu tôi tưởng như đã khỏi hẳn nên rất mừng. Nhưng cứ dừng uống thuốc khoảng 1 tuần thì cơn đau lại xuất hiện. Tôi uống nhiều thuốc Tây quá, lại sẵn có bệnh dạ dày nên không chịu nổi”, ông Mạnh chia sẻ.

Ông Mạnh đã đi nhiều nơi đến các vùng như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình, Điện Biên,…tìm hỏi những ông lang già trong các bản. Ông đã đắp nhiều loại thuốc lá, thuốc Nam dạng bột, thuốc cán viên,…nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh.

Tình cờ, một người bạn cũ gặp lại, biết ông Mạnh bị gai cột sống liền ghi lại địa chỉ nơi ông đã chữa khỏi căn bệnh đi chẳng được, ngồi chẳng yên này. “Tôi có được thông tin của lương y Mấy kèm theo lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của người bạn già đã khỏi bệnh nhờ thuốc của lương y thì mừng như vớ được vàng. Tôi uống thuốc của lương y được 1 tháng rồi, thấy không còn cảm giác đau lưng khi ngồi hay tê mặt ngoài bàn chân, tê hai bàn tay như trước nữa. Đi đứng cũng thoải mái hơn. Lần này tôi xuống lấy luôn hai tháng thuốc nữa để uống cho khỏi dứt điểm”, ông Mạnh chia sẻ.

Câu chuyện của cô Đặng Minh Hiền (Hải Phòng) khiến người nghe dở khóc, dở cười. Sau một lần trượt chân ngã dập mông xuống đất, cô Hiền bị đau dọc khắp từ cột sống thắt lưng xuống hai chi dưới, đau liên tục khi đi, cô đã uống nhiều loại thuốc, thậm chí cả thuốc giảm đau liều cao nhưng khi tác dụng của thuốc hết, cơn đau lại kéo tới.

“Dạo gần đây, cơn đau lưng thường xuyên xuất hiện, rất khó chịu, gây vẹo lưng, còng lưng và dáng đi không bình thường. Những cơn đau lưng âm ỉ, đau triền miên, kinh niên. Đặc biệt ở vùng thắt lưng ở cổ, vai gáy thường đau mạnh hơn khiến tôi mất ăn mất ngủ, cơ thể suy nhược, ảnh hưởng đến mọi công việc và sinh hoạt. Đôi khi có những cơn đau cấp tính khiến tôi cảm thấy nhói buốt, đau cả sang những vùng khác như vai, thần kinh toạ, đau hông và đùi đến mức không thể đi lại lâu được. Đi khám tôi được bác sĩ chỉ tôi phải nằm bệnh viện điều trị nhiều ngày, nhưng tôi rất đắn đo. Cạnh nhà tôi có một chị hơn tôi vài tuổi, cũng từng tiêm thuốc và nằm viện 3 tháng, nhưng bệnh không khỏi mà  giờ đây chị ấy chỉ nằm một chỗ, để chồng con phục vụ, trông rất tội”, cô Hiền chia sẻ. Lý do khiến cô không muốn chữa bệnh bằng Tây y còn vì tiền thuốc khá tốn kém và phải nằm điều trị tại bệnh viện, rất bất tiện và làm ảnh hưởng đến công việc của mỗi người trong gia đình.

“Tôi đọc được bài báo về lương y Tặng Thị Mấy nên ghi lại địa chỉ rồi tìm đến Thanh Hóa ngay. Tôi uống đến tháng thuốc thứ hai rồi, thấy không còn dấu hiệu tê chân tay, những cơn đau từ đốt sống lưng đến các chi cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện khiến tôi rất yên tâm. Lần này tôi lên lấy thuốc thêm cho mình và cho hai người cùng làng cũng bị bệnh xương khớp”, cô Hiền chia sẻ rồi đưa cho chúng tôi xem những tấm phim Xquang chiếu chụp của hai người bệnh ở nhà.

Nghe được câu chuyện của ông Mạnh, cô Hiền, anh Trần Văn Đình (27 tuổi, Bắc Giang) tiến đến hỏi thăm, dù còn trẻ nhưng vóc người nhỏ bé cùng dáng đi khom khom do những cơn đau của bệnh thoái hóa khớp gối khiến Đình nhìn như một ông cụ hom hem. Đình kể: “ Em thường có cảm giác đau vùng khớp gối, lúc đầu đau nhẹ nhàng và chủ yếu về đêm. Đôi khi cảm giác cứng khớp gối, nhất là sáng sớm lúc vừa ngủ dậy, sau một lúc đi lại nghỉ ngơi thấy đỡ đau hơn, thấy dễ chịu hơn nhưng lại đau tăng hơn khi đi lên cầu thang hoặc khi ngồi xổm xuống. Có khi khớp gối bị sưng lên, chứa nhiều dịch bên trong mà nhiều người gọi là tràn dịch khớp. Em cũng đã đến bệnh viện chọc hút mấy lần. Cơn đau cũng đã giảm giảm xuống nhưng mấy ngày sau khớp sưng trở lại”.

“Em cũng được một người trong họ bị bệnh xương khớp đã được lương y Mấy chữa khỏi giới thiệu đến đây.Thuốc của lương y rẻ hơn so với cách chữa bằng Tây y rất nhiều, hơn nữa còn khỏi được bệnh mới hiếm chứ. Hy vọng em cũng được may mắn như mọi người, lần này uống xong thuốc sẽ khỏi bệnh, để còn tập trung làm ăn, cưới vợ về chứ”, Đình hóm hỉnh chia sẻ.

Vừa dựng xe trước sân nhà lương y Tặng Thị Mấy, thấy phóng viên anh Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, Nam Định) chở mẹ (bà Nguyễn Thị Hằng, 65 tuổi) đến khám bệnh cũng hòa vào cùng chia sẻ với chúng tôi. “Trước đây mẹ tôi có những triệu chứng mỏi, đau nhức người và chân tay nhất là ở vị trí 2 đầu gối khi thời tiết thay đổi hay vào buổi sáng vừa thức giấc. Vì chủ quan  mẹ tôi vẫn cho đó là chuyện nhỏ và nghĩ là lão hóa. Nhưng khoảng 1 năm gần đây, khi leo lên xuống cầu thang hoặc đứng lên ngồi xuống, mẹ thường xuyên thấy đau buốt hai khớp gối. Chẳng những thế, hai đầu gối của mẹ tôi cũng bắtt đầu sưng to hơn bình thường.

Còn bản thân tôi thì do lao động nặng nhọc, quá sức ở sai tư thế nên thời gian gần đây hay có cảm giác đau lan từ lưng xuống, lệch sang một bên mông, xuống đùi, khoeo, gót chân. Hôm trước hai mẹ con đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh rồi mới biết mẹ tôi bị đau mỏi xương khớp còn bản thân mình bị đau dây thần kinh tọa”.  Cũng theo như anh Tiến chia sẻ do được một người trong thôn đã từng chữa trị bệnh thấp khớp ở đây nên anh đã thu xếp công việc đồng áng đưa mẹ vượt hơn trăm cây số từ Nam Định lên đây  nhờ lương y bắt mạch, lấy thuốc.

Gặp truyền nhân của bài thuốc quý

Danh tiếng về tài chữa bệnh bệnh xương khớp của lương y truyền đi đã lâu nhưng hôm nay chúng tôi mới có dịp nghe lương y tâm sự về chuyện đời và chuyện nghề. Tiếp chúng tôi bên chén trà ấm, lương y kể rằng: Gia đình bà có truyền thống làm nghề y cứu người. Từ thủa nhỏ, bà đã được tiếp xúc với nhiều loại cây lá quanh nhà, cây lá trong rừng. Mỗi loại cây lại có công dụng trị bệnh khác nhau. Vậy là niềm đam mê cây thuốc cứ nhen nhóm và lớn dần trong bà. Khi bà đã trưởng thành cũng là lúc bà xác định nghề y là công việc chính của đời mình. Đây không chỉ là công việc cao quý đem niềm vui cho mọi người, mọi nhà mà còn lưu giữ và phát huy truyền thống y học quý báu của ông cha để lại. Kể từ ngày đó đến nay, thấm thoát cũng đã gần 20 năm, lương y Tặng Thị Mấy đã dành trọn thời gian và tâm huyết để tìm tòi, nghiên cứu, bốc thuốc cứu người, mang lại niềm hạnh phúc cho vô bệnh nhân trên khắp cả nước.

Bí kíp chữa khỏi bệnh xương khớp mà không hề tốn kém

Với những kinh nghiệm gia truyền từ thời cha ông để lại, kết hợp với sự tìm tòi học hỏi của bản thân, lương y đã làm ra những thang thuốc quý chữa bệnh xương khớp từ lá cây rừng, vừa rẻ vừa mang lại hiệu quả cao.

Thấy chỉ chữa vài bệnh là không đủ, vì nhịp sống càng hiện đại, con người càng dễ mắc phải các bệnh khác, lương y đã ngày đêm đọc sách và trao đổi kiến thức với các thầy trong ngành để có thể chữa được nhiều bệnh hơn. Hiện nay, lương y Mấy có thể chữa được các loại bệnh như: vô sinh hiếm muộn, trĩ, dạ dày, đại tràng và sỏi thận…

Lúc nào lương y cũng hết mình và có trách nhiệm với bệnh nhân. Bởi bà nghĩ: bệnh nhân họ vượt đường sá xa xôi tìm đến mình là họ đã đặt hết hy vọng vào mình. Vì vậy, mình phải chữa trị cho họ bằng cả tấm lòng và tài năng để không phụ công họ mong đợi.

Vì vậy, nếu bạn đang hoang mang và lo lắng với căn bệnh xương khớp hay vô sinh hiếm muộn, bệnh tim, trĩ, dạ dày, hay sỏi thận, hãy liên hệ với lương y Tặng Thị Mấy theo địa chỉ: Bản Hạ Sơn, Phù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa hoặc số điện thoại:01676.180.751. Biết đâu bạn sẽ gặp thầy gặp thuốc và thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh tật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí kíp chữa khỏi bệnh xương khớp mà không hề tốn kém