Vụ truy sát cậu vợ: Mẹ bất lực nhìn con trai bị 20 côn đồ đuổi chém

Tuyến Trang| 20/08/2015 06:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy con trai bị khoảng 20 tên giang hồ truy sát, ngã gục trên vũng máu, người mẹ bất lực đã quỳ lạy van xin nhưng bất thành.

Ngày 19/8, tin tức từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, sức khỏe nạn nhân Nguyễn Bé Minh (ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục khá tốt.

Như đã thông tin, vào chiều ngày 16/8, do được công ty cho nghỉ phép nên Minh đã rủ một số bạn bè đến nhà tổ chức tiệc nhậu. Sau khi nhậu được một hồi, Minh nhảy lên xe máy ra nhà ông K. (anh rể của Minh, ở phường 6, TP. Cà Mau) chơi.

Tại đây, Minh gặp Trương Thanh Liêm (tự Vũ búa, con rể ông K) cùng nhậu. Khi rượu vào, giữa Minh và Vũ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, sau đó Vũ đã đánh vào mặt Minh khiến người cậu vợ này tức giận chửi bới om sòm và hăm dọa sẽ chém đối phương, nhưng được mọi người can ngăn.

Vụ truy sát cậu vợ: Mẹ bất lực nhìn con trai bị 20 côn đồ đuổi chém

Căn nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng

Vốn là tay giang hồ “cộm cán”, đã từng có tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích nên khi bị dọa chém, Vũ cho rằng mình đã bị “bẽ mặt” trước đám đông nên đã cho một đàn em thuộc họ hàng của Minh, gọi điện thoại cho bà Dư Thị Khê (55 tuổi, mẹ ruột Minh) thông tin rằng, từ trước đến giờ y đã lăn lộn trong giới giang hồ nhiều năm, chưa từng ai dám dọa chém... Sau đó, đề nghị bà Khê phải trói Minh lại rồi đưa đến nhà xin lỗi, nếu không thì y sẽ cho người đốt nhà, giết chết Minh.

Cứ ngỡ là chỗ họ hàng, trong lúc giận nên Vũ nói vậy chứ không có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, trong lúc bà và cả gia đình đang ngồi ăn cơm thì có tiếng còi xe inh ỏi, bà nhìn ra ngoài thì phát hiện có một nhóm thanh niên khoảng 20 tên xông vào nhà Minh.

Biết chuyện chẳng lành, bà định chạy đến thông báo cho con biết để lẩn trốn nhưng không kịp. “Lúc đó, bọn chúng rất hung hãn, người cầm dao, kẻ cầm kiếm và nhiều hung khí khác lao vào tận cửa nhà thằng Minh. Tôi liền chạy ra vuốt ngực nó, nói: “Vũ ơi mày nghĩ cho bà với. Nó say quá rồi nói bậy, để nó tỉnh rồi bà sẽ đưa nó đến tận nhà con xin lỗi”, bà Khê nghẹn ngào kể lại.

Một vài người hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết, cho dù bà Khê đã quỳ xuống xin tha, nhưng thanh niên đó vẫn không hề để ý, hắn cùng đàn em xông vào nhà đập phá đồ đạc không còn thứ gì, buộc Minh phải ra “đầu hàng”.

Cũng theo người dân địa phương, khi thấy Minh bước ra ngoài, Vũ hô to “chém chết nó” và cho đàn em đuổi theo Minh. “Tôi thấy một vài tên dùng cây to, một vài tên cầm dao và số còn lại thì dùng nhiều loại hung khí lao tới tấn công đánh, đâm chém loạn xạ, khiến Minh phải gục trên vũng máu.

Vụ truy sát cậu vợ: Mẹ bất lực nhìn con trai bị 20 côn đồ đuổi chém

Bà Khê (mẹ nạn nhân) kể lại vụ việc với phóng viên

Về phía bà Khê, khi tận mắt chứng kiến con bị truy sát, bà đã bất lực chỉ biết quỳ lạy van xin rồi khóc la như người điên loạn.

Ông Nguyễn Minh Hoàng (cha nạn nhân Minh) cho biết, sau khi biết Minh chưa chết, Vũ đã cho người đến nói với gia đình là đừng khai gì với cơ quan công an thì tiền bạc để y lo hết, còn nếu dám khai thì người nhà của ông sẽ không bao giờ được yên ổn.

Được biết, Vũ "búa” là đối tượng rất nguy hiểm, vào cuối năm 2010, Vũ "búa” đã có một cuộc hỗn chiến đẫm máu với băng nhóm giang hồ khác ở TP Cà Mau. Trong lúc hỗn chiến, một số đối tượng trong băng nhóm kia đã bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, Vũ "búa” cùng đồng bọn đã xông vào đập bể cửa khoa cấp cứu và định chém 3 đàn em của nhóm đối thủ. Rất may, các thanh niên này đã phát hiện và chạy thoát.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ truy sát nạn nhân Nguyễn Bé Minh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ truy sát cậu vợ: Mẹ bất lực nhìn con trai bị 20 côn đồ đuổi chém