Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu

Lê Vương| 30/01/2023 18:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/1, ông Hoàng Đình Thược (trú tại TDP2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa), cho biết gia đình ông có mảnh rẫy tại thôn 7, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị kẻ xấu chặt phá khoảng gần 200 cây sầu riêng, hồ tiêu và chanh dây.

Theo đó, trong lúc ông Thược đang về quê ở tỉnh Thanh Hóa ăn tết cùng gia đình, thì nhận được thông tin rẫy nhà mình bị chặt phá một phần diện tích cây sầu riêng, hồ tiêu và chanh dây.

 Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu

 Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu

 Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu

Ông Thược bàng hoàng khi rẫy mình bị kẻ xấu chặt phá.

Có mặt tại nơi xảy ra sự việc, phóng viên nhận thấy, một số cây bị cắt đứt hoàn toàn. Một số cây bị cắt một nửa, khi gió mạnh đã làm cây đổ ngã và héo lá.

Tổng số lượng cây bị chặt phá khoảng 200 cây các loại, ước tính tổng giá trị bị thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong đó, cây hồ tiêu đều đang trong quá trình kinh doanh, cây sầu riêng trồng từ 2 đến 7 năm.

 Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu

 Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu

 Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu

Cận cảnh những vết cắt ngang gốc.

Ông Thược buồn bã nói: “Tôi mua mảnh rẫy này mới được 2 năm, một số cây đã có từ trước, một số cây mới đầu tư trồng 2 năm nay. Gia đình tôi cũng không mâu thuẫn gì với ai. Việc phá hoại này đã gây thiệt hại quá lớn. Vì vậy, tôi mong muốn cơ quan Công an vào cuộc để sớm tìm ra người đã hại gia đình tôi”.

 Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu

Cây hồ tiêu bị chết khô hoàn toàn khi bị kẻ xấu cắt gốc.

Là người đầu tiên biết vườn ông Thược bị chặt phá, ông Dương cho hay: “Ngày 26/1, tôi vào rẫy ông Thược để lấy chữ Y (một dụng cụ dùng để tưới tiêu-PV), thì phát hiện cây cối trong vườn ông Thược bị đổ ngã và khô lá. Đi kiểm tra một vòng, phát hiện có dấu hiệu bị cưa gốc, nên tôi đã gọi điện thoại thông báo cho ông Thược. Tại thời điểm phát hiện, cây cũng bị chặt phá khoảng 4-5 ngày trước”.

Hiện, sự việc hiện đang được Công an huyện Đắk Song điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về quê ăn Tết, một gia đình bị kẻ xấu “chặt phá” hàng trăm cây sầu riêng, hồ tiêu