Không chút chần chừ, Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức kích hoạt lực lượng. Chỉ ít phút sau, 4 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại bệnh viện, kịp thời hiến 4 đơn vị máu, góp phần giành lại sự sống cho người bệnh.
Chiều 27/7, một cuộc gọi khẩn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa báo tin có bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu gấp. Bệnh nhân là anh Lưu Anh Tuấn (46 tuổi), trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Anh được đưa vào Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng xuất huyết dạ dày cấp, mất nhiều máu và cần truyền khẩn cấp 4 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu, điều trị.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát thông báo tới các thành viên. Đáp lại lời kêu gọi, 4 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện sức khỏe nhanh chóng lên đường đến bệnh viện.

Trong số đó có các đoàn viên thuộc Chi đoàn Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Tạm gác công việc thường nhật, họ có mặt đúng lúc để trao đi những giọt máu quý giá, giúp các y, bác sĩ kịp thời bổ sung lượng máu cần thiết cho quá trình điều trị.
Đằng sau những đơn vị máu ấy là tinh thần sẵn sàng cống hiến của những người chiến sĩ Công an nhân dân. Với các thành viên Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an tỉnh Thanh Hóa, đây không phải lần đầu tiên họ lên đường sau một cuộc gọi khẩn.
Bất kể ngày nghỉ, đêm khuya hay rạng sáng, mỗi khi bệnh viện cần máu hiếm hoặc xuất hiện ca cấp cứu đột xuất, họ đều sẵn sàng có mặt, bởi hiểu rằng chỉ một chút chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống của người bệnh.
Không mang theo vũ khí hay thực hiện một chuyên án, lần "lên đường" này của các cán bộ, chiến sĩ là để trao đi những giọt máu nghĩa tình. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là thêm một cơ hội để sự sống được níu giữ, là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia của người chiến sĩ Công an giữa đời thường.