Ký sự pháp đình

Visa giả, lời hứa thật – cú lừa mang tên giấc mơ đổi đời

Gia Ân 07/05/2025 - 17:42

Ra nước ngoài lao động để đổi đời là ước mơ chính đáng của nhiều người. Nhưng giấc mơ ấy không ít lần biến thành cơn ác mộng bởi những kẻ trục lợi vô lương. Đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép do Thái Thị Lý cầm đầu là một ví dụ điển hình – nơi hàng chục gia đình lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí tán gia bại sản.

“Visa du lịch – lao động chui”: Kịch bản tinh vi, thủ đoạn liều lĩnh

Thái Thị Lý (SN 1973, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) vừa phải hầu tòa cùng các đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cùng bị xét xử trong đường dây này còn có các bị cáo Phong Thị Bích Thủy (Cần Thơ), Đặng Thị Tuyết (Hà Tĩnh), Tạ Văn Trung và Nguyễn Thanh Huyền (TP Vinh).

anh-1-.jpg
Bị cáo Thái Thị Lý lĩnh án 9 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Lý đã ba lần tổ chức cho 19 người nhập cảnh sang Dubai dưới dạng du lịch. Mục tiêu thực sự là tiếp tục làm hồ sơ để “vượt biên” sang các nước như Canada, Úc, Pháp, Đức... nhằm ở lại lao động bất hợp pháp. Tổng cộng, Thái Thị Lý đã nhận hơn 6,1 tỷ đồng từ các nạn nhân và thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng.

Lý khai quen một người tên Hùng – tự giới thiệu làm dịch vụ đưa người đi Úc bằng visa thuyền viên. Hùng hứa hẹn mức lương từ 60–80 triệu đồng/tháng ở các trang trại Canada, chi phí chỉ 14.000 USD/người. Lý liền bắt tay với Tạ Văn Trung, nâng giá lên 16.000 USD. Trung tiếp tục “đẩy giá” qua tay nhiều người trung gian – từ Thịnh đến Tuyết, cuối cùng lên tới 20.000 USD/người.

Người lao động được hứa hẹn rằng sau khi đến Dubai sẽ làm tiếp thủ tục để sang Canada. Nhưng thực tế, họ bị bỏ mặc tại Dubai, không ai được đi tiếp. Khi trở về tay trắng và nhiều lần đòi tiền không được, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo.

Những thân phận tan nát sau giấc mơ đổi đời

Tại phiên tòa, các bị cáo như Trung, Huyền, Tuyết, Thủy đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Tất cả cho rằng mình chỉ là người “trung gian”, thu tiền và chuyển hồ sơ cho Lý.

anh-2.jpg
Các bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Riêng Thái Thị Lý – người giữ vai trò chủ mưu – khai nhận toàn bộ hành vi, song biện minh rằng vì hoàn cảnh đơn thân nuôi ba con, không có điều kiện hoàn trả số tiền đã lừa đảo.

Phía dưới khán phòng, những gương mặt nạn nhân hiện lên đầy u uất, cay đắng. Có người đã mòn mỏi 2 năm đợi một “chuyến đi đổi đời” không bao giờ thành sự thật.

Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi bật khóc khi kể về cú lừa đau đớn: “Nhà tôi cầm cố căn nhà để vay ngân hàng 600 triệu lo cho con đi Canada theo lời Lý. Giờ chồng bệnh nặng, nhà phải bán để trả nợ... Coi như trắng tay.”

Trước bục xét xử, người phụ nữ ấy chỉ mong “bị cáo trả lại tiền, tôi sẽ xin giảm nhẹ hình phạt cho cô ấy. Nhưng cô ấy nói không còn tiền... thì tôi cũng đành chịu.”

Bản án pháp luật và nỗi đau còn đó

Hội đồng xét xử nhận định Thái Thị Lý là người chủ mưu, phạm tội có tổ chức, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tòa tuyên phạt bị cáo Lý 9 năm tù.

anh-3.jpg
Một bị hại vì “sập bẫy” đường dây lừa đảo mà bị tán gia bại sản.

Các đồng phạm khác cũng phải nhận mức án thích đáng: Phong Thị Bích Thủy 5 năm 6 tháng tù, Tạ Văn Trung 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Huyền 30 tháng tù cho hưởng án treo, Đặng Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Phiên tòa khép lại, nhưng nỗi đau của những nạn nhân vẫn chưa có hồi kết. Số tiền hàng tỷ đồng bị lừa mất – không biết đến bao giờ mới được hoàn lại.

Bản án pháp luật có thể kết thúc một vụ án, nhưng chưa khép lại được những khổ đau của những người lỡ tin vào "giấc mơ xuất ngoại".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Visa giả, lời hứa thật – cú lừa mang tên giấc mơ đổi đời