Tòa tuyên án

Vác dao chém người chỉ vì mâu thuẫn câu chào hỏi họ hàng

Mạnh Hùng 13/12/2023 - 17:46

Ngày 13/12, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Công Long (SN 1983, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) về tội “Giết người”.

anh-13.12.jpg
Bị cáo Nguyễn Công Long tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng truy tố, chiều 12/10/2022, anh Nguyễn Văn Anh (SN 1989, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng anh Lê Trọng Dũng (SN 1990, quê Nghi Sơn, Thanh Hóa) đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Tại đây, anh Văn Anh gặp Nguyễn Công Long, là người có quan hệ họ hàng với anh Văn Anh đang ngồi uống bia và hát karaoke.

Long cho rằng anh Văn Anh không chào mình, nên dùng tay vỗ khoảng 4 cái vào gáy của anh Văn Anh. Sau hành động trên, giữa Long và anh Văn Anh xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Tuy nhiên, do được mọi người can ngăn, cả hai cùng ra về. Anh Văn Anh cùng anh Dũng tiếp tục đi chơi. Do còn bực tức với Long, anh Văn Anh gọi điện thoại chửi bới, hỏi Long đang ở đâu...

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Văn Anh chở anh Dũng đi về nhà mình chơi. Khi về đến nhà, anh Văn Anh được mẹ cho biết Long có sang nhà tìm. Thấy vậy, anh Văn Anh gọi điện thoại cho Long hẹn sang nhà mình đánh nhau.

Bực tức trước thái độ của anh Văn Anh, Long lấy con dao quắm rồi đi xe máy sang nhà anh Văn Anh. Khi đến cổng, Long dừng xe, gọi anh Văn Anh ra. Lời qua tiếng lại, hai người cãi chửi nhau.

Long thách thức anh Văn Anh rồi đi xe máy ra khu trạm bơm nước đê Kim Lũ, thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đứng chờ. Sau khi Long đi, anh Dũng nhờ anh Văn Anh chở về nhà trọ của mình. Trước khi về, anh Dũng vào bếp nhà Văn Anh lấy một con dao bầu, mục đích đề phòng bị Long chặn đánh vì thấy bị cáo và anh Văn Anh chửi nhau, hẹn đánh.

Khoảng 19h45' cùng ngày, anh Văn Anh điều khiển xe máy chở anh Dũng đi đến gần khu trạm bơm thôn Xuân Dương, cách nhà khoảng 40 - 50 mét thì gặp Long đang đứng chờ.

Thấy vậy, anh Văn Anh quay xe bỏ chạy. Tuy nhiên do quay xe vội làm xe đổ, anh Văn Anh và anh Dũng bị ngã xuống đường. Sợ bị Long đuổi đánh, cả hai bỏ lại xe, chạy bộ về hướng nhà anh Văn Anh. Thấy hai người bỏ chạy, Long cầm dao quắm đuổi theo.

Khi đuổi đến gần anh Văn Anh, Long giơ dao lên chém 1 nhát trúng vào vùng mặt bên trái đối phương. Bị chém, anh Văn Anh bỏ chạy vào trong sân nhà mình, lấy chiếc gậy cào thóc đánh lại đối phương...

Cùng lúc đó, mọi người trong xóm và chị gái anh Văn Anh chạy tới can ngăn nên Long bỏ về. Anh Văn Anh sau đó được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu và bị tổn hại 12% sức khỏe.

Tuy nhiên, sau thời gian xét xử, nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa làm rõ ngay tại phiên tòa, nên HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vác dao chém người chỉ vì mâu thuẫn câu chào hỏi họ hàng