Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

Minh Khang| 29/10/2018 06:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trang trại Hoa hồng” nhiều cảnh buồn phát bài “Mơ hoa hồng” và “Một Nơi Chốn”, bạn có biết ai hát không? Trong tuần qua trên fanpage của VTV nhận được nhiều câu hỏi về những ca khúc trong phim.

Cũng giống như chính bộ phim, số phận của 2 ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng” cũng dài kỳ và kỳ lạ không kém. Bộ phim “Trang trại Hoa hồng” được thực hiện cách đây vài năm nhưng đến thời điểm phát sóng, phim vẫn vẹn nguyên những giá trị nhân văn về một hành trình không trải dài hoa hồng mà trên đó là gai nhọn, máu và nước mắt của những con người một thời lầm lỡ gắng bước làm lại cuộc đời. Hai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, không vì thời gian mà mất đi sức hút vần điệu, những khoảng lắng nốt trầm bổng đầy tâm trạng.

Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

“Trang trại Hoa hồng” đang được phát sóng lúc 20h45 vào thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần trên VTV1.

Là một người con mảnh đất ngàn hoa Đà Lạt, chính sáng tác của anh về bộ phim lấy bối cảnh lãng mạn của Đà Lạt đã tạo nên một sự “cộng hưởng kép” len lỏi vào lòng khán giả truyền hình tự nhiên theo từng tình tiết trong phim.

Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

Nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu thành công với hai ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

“Dù đã nhiều năm rời xa thành phố mộng mơ nhưng phong thái người Đà Lạt vẫn là nét đặc trưng trong tính cách của nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu. Anh luôn nhẹ nhàng, trầm ngâm và chậm rãi trong từng cử chỉ, lời nói. Ấy vậy mà những bản nhạc của Hải Âu lại nồng nàn, da diết...” là những cảm nhận khi được tiếp xúc với Hải Âu.

Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

Ca sĩ Uyên Linh nồng nàn với ca khúc “Mơ hoa hồng”

Ca khúc chủ đạo của phim “Trang trại Hoa hồng” mang tên “Mơ hoa hồng” – sáng tác Phạm Hải Âu, ca sĩ thể hiện: Uyên Linh là một trong những ca khúc nằm trong album Portrait của quán quân Vietnam Idol 2010 khắc họa chân dung người phụ nữ điềm tĩnh, sâu sắc khi đi qua nhiều tổn thương. “Mơ hoa hồng” cũng chính là bài hát mở đầu album - không trực tiếp nói về tình yêu.

Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

Vai diễn Diệu Thành lấy được nhiều tình cảm của khán giả được Tú Vi đảm nhận

Ca khúc miêu tả khát khao hạnh phúc một cách tình tứ, kín đáo: "Có những lúc tôi mơ đến êm vui mỗi ngày/ Đón ánh nắng cho căn gác với những bông hoa/ Có những lúc tôi nghĩ đến tương lai sớm chiều".  Nhạc sĩ Tú Dưa từng chia sẻ cảm nhận về “Mơ hoa hồng” là ca khúc khiến anh thích thú, bất ngờ nhất trong album. "Bản phối đẹp, ca từ ý nghĩa và giọng hát ngọt ngào của Linh dễ gây nghiện", Tú Dưa nói.

Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

Đặc biệt, với ca khúc mở đầu “Mơ hoa hồng” và 8 ca khúc khác, Portrait là một sản phẩm thành công về mặt đón nhận và chuyên môn của Uyên Linh, giúp cô nhận được một đề cử quan trọng tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2018 ở hạng mục "Album của năm". Ngoài ra, cô còn được đề cử "Album âm nhạc được yêu thích nhất" và "Ca sĩ có hoạt động đột phá" của We Choice Awards 2017.

Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

Ngọc Lan đảm nhận vai Hoa trong phim Trang trại Hoa hồng

Bên cạnh đó, trong tuần qua trên fanpage của VTV https://www.facebook.com/VTVphimtruyen/ nhận được nhiều câu hỏi về ca khúc giọng nam hát trong phim: “Trong phim nhiều cảnh buồn của Phong (diễn viên Quốc Huy) và Dũng (diễn viên Đoàn Thanh Tài) phát bài “Một nơi chốn”, bạn có biết ai hát không?” Theo đó, đây chính là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca sĩ Hiệp Văng thể hiện.

Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

 “Một nơi chốn” đẹp man mác buồn những cung đường lãng mạn của Đà Lạt: “Nhìn sớm đông xác xơ còn đang chờ nắng mai 
Từng chiếc hôn đẫm sương cứ ôm chặt ôm chặt 
Nhìn con đường đã lâu,nhìn ngôi nhà đã xưa, từng con người đã qua,tôi thấy yêu nhiều yêu nhiều...”

Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”

Được quay chủ yếu tại Đà Lạt, bộ phim có những khung hình bình dị mà đầy chất thơ. Phim phản ánh một cách đa diện cuộc sống xã hội đương đại, với những góc khuất cần lên án và những điều tốt đẹp cần ngợi ca. “Trang trại hoa hồng” nhìn thẳng vào quá khứ của từng nhân vật, khơi dậy niềm tin yêu cuộc sống nơi họ, từ đó giúp những người một thời lầm đường lạc lối xây dựng lại cuộc đời. “Trang trại Hoa hồng” đang được phát sóng lúc 20h45 vào thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần trên VTV1.

Bài hát: Mơ hoa hồng – Sáng tác: Phạm Hải Âu, Ca sĩ: Uyên Linh

Có những lúc tôi nghĩ đến Tương lai sớm chiều Quá khứ ấy sẽ tan biến sẽ mãi trôn sâu Tìm một chút tiếng gió xôn xao ngược xuôi Tìm một chút tiếng hát cho những ngày vui

Chorus x2 Trời trên bao la những cánh hoa hồng Từ lâu tôi đã luôn mơ trong lòng Từng câu hát, làn gió ngát Nhìn theo xa xa nơi ánh mặt trời Những yêu thương kia như thêm rạng ngời Là hạnh phúc đã đến cho tôi mãi bên.

Bài hát: Một Nơi Chốn – Sáng tác: Phạm Hải Âu, Ca sĩ Hiệp Văng

Còn đó trút hết những hơi thở 
Còn đó trút hết những mong chờ 
Còn đó trút hết những ưu phiền đã trôi qua 
Từng chiếc lá ấy vẫn xanh màu 
Từng góc phố ấy vẫn yên lặng 
Từng tiếng nói ấy vẫn nhẹ thì thầm trên môi 
Chạy đến bất cứ khúc quanh nào 
Chạy đến bất cứ tán cây nào 
Chạy đến tất cả những nơi mà khi thơ bé 
Ngồi ríu rít mãi với ba mẹ 
Ngồi ríu rít mãi với bạn bè 
Cảm giác ấy sẽ không thể nhạt phai 
Nhìn sớm đông xác xơ còn đang chờ nắng mai 
Từng chiếc hôn đẫm sương cứ ôm chặt ôm chặt 
Nhìn con đường đã lâu,nhìn ngôi nhà đã xưa, từng con người đã qua,tôi thấy yêu nhiều yêu nhiều... 
Vội vã ra đi vội vã quay về , hạnh phúc vỡ òa vì nỗi nhớ 
Vội vã ra đi vội vã quay về , giữ lấy riêng mình một nơi chốn 
Một nơi chốn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Uyên Linh: Người đàn bà tâm trạng trong ca khúc nhạc phim “Trang trại Hoa hồng”