Giữa mênh mông sóng nước, đêm trăng Trung thu nơi các đảo xa vẫn rộn ràng tiếng trống lân, tiếng cười trẻ thơ. Ánh trăng hòa cùng ánh đèn từ đất liền gửi ra, làm nên một mùa Trung thu đặc biệt – ấm áp tình đồng chí, nghĩa đồng bào giữa biển khơi.
Đêm 4/10, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức trung thu sớm cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng là con của quân nhân, công nhân quốc phòng.
Với chủ đề chung là “Vầng trăng của biển”, các đơn vị đồng hành và mạnh thường quân đã trao tặng hơn 2.000 phần quà Trung thu bao gồm: Bánh kẹo, sữa, đồ chơi… và 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tặng các cháu bị khuyết tật, bệnh lý nặng và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị các phần quà gần 600 triệu đồng.
Tại Chương trình, Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết: Hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đến các cháu là con của quân nhân Vùng 3 Hải quân; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang ngày đêm bám biển, bám đảo, an tâm công tác “vững tay súng, chắc tay lái”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những tấm bưu thiếp mang yêu thương kèm thông điệp chia sẻ của những người bạn chưa từng quen biết nhưng có cùng trái tim hướng về biển, đảo quê hương.
“Vầng trăng cho em” vùng 4 Hải quân
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp các nhà tài trợ tổ chức Chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng cho em” năm 2025. Tổng kinh phí tài trợ hơn 520 triệu đồng.
Chương trình dành cho con em cán bộ, nhân viên Vùng 4 Hải quân và Cụm lực lượng Hải quân 4 sinh sống tại Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Tham dự có Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; đại biểu Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE), Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD); cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cô trò và gia đình.
Trong không khí vui tươi, ấm áp, các em thiếu nhi đã được hòa mình vào những câu chuyện cổ tích về chú Cuội, chị Hằng; tham gia rước đèn ông sao, phá cỗ Trung thu; thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo – những hương vị đặc trưng của Tết Trung thu. Các em còn được chơi trò chơi dân gian, tham gia và thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính thiếu nhi biểu diễn, tạo nên không khí rộn ràng, hồn nhiên cho đêm hội.
Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các nhà tài trợ đã trao 2.500 suất quà Trung thu và 200 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Nhân dịp này, Thư viện Trường Sa – Bộ Tư lệnh Vùng 4 cũng gửi tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 350.000 đồng), góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của thiếu nhi.
Chương trình “Vầng trăng cho em” là hoạt động thiết thực chào đón Trung thu năm 2025, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cộng đồng doanh nghiệp đối với thế hệ măng non – chủ nhân tương lai của đất nước. Qua đó, khuyến khích, động viên các em thiếu nhi chăm ngoan, hiếu thảo, tích cực học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Đêm hội trăng rằm Trung đoàn tàu ngầm 196
Trung đoàn Tàu ngầm 196 cũng đã phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” tặng quà cho 200 cháu thiếu nhi là con em cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn tại phường Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Dự chương trình có đồng chí Thượng tá Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn; đồng chí Thượng tá Vũ Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn; đại diện lãnh đạo Hội Từ thiện Hiệp Thông TP. Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân, cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu nhi.
Tại chương trình, đồng chí thượng tá Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn gửi lời cảm ơn đến Hội Từ thiện Hiệp Thông TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm, phối hợp cùng đơn vị trong công tác dân vận, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho con em cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tết trung thu nơi đảo xa
Trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây (tỉnh Khánh Hòa), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 – Vùng 4 Hải quân cùng chính quyền và nhân dân trên đảo đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi đang sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió.
Không có phố phường rực rỡ, không gian Trung thu của Trường Sa vẫn tràn ngập sắc màu và tiếng cười. Các tiết mục múa lân, văn nghệ do chính chiến sĩ và con em trên đảo biểu diễn mang đến không khí hân hoan, gắn kết. Những lá thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước được đọc vang giữa sân đảo, khiến niềm tự hào và xúc động lan tỏa trong từng ánh mắt trẻ thơ.
Nhân dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 146 và chính quyền Đặc khu Trường Sa đã trao tặng 500 suất quà Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, nhân viên đơn vị đang công tác trên quần đảo Trường Sa. Những món quà giản dị nhưng thấm đượm tình cảm của đất liền, gửi gắm niềm tin yêu và sự động viên để các em tiếp tục học tập tốt, rèn luyện chăm ngoan.
“Đêm hội trăng rằm” nơi Trường Sa không chỉ là niềm vui của trẻ em, mà còn là biểu tượng của tình quân dân bền chặt, khẳng định chủ quyền và sức mạnh tinh thần của người Việt nơi đầu sóng ngọn gió.
Ám áp đêm Trung thu
Tối 4/10, tại Lữ đoàn 147 (Quảng Ninh), Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tổ chức đêm Trung thu với chủ đề “Bố ở đảo xa – Con ở nhà có bạn”.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 1000 phần quà trung thu trị giá hơn 150 triệu; 71 suất học bổng trị giá 35,5 triệu đồng trao cho những em có hoàn cảnh khó khăn và nhiều phần quà ý nghĩa khác như: đèn lồng, thiệp chúc mừng, đồ chơi, đồ dùng học tập.
Chương trình còn diễn ra với các hoạt động như: Giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc, hài kịch, ca, múa, nhạc, múa lân, các trò chơi dân gian; giao lưu với các nhân vật như chú Cuội, chị Hằng; tổ chức bắn pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.
Chương trình đã tạo ra một không gian vui tươi, ý nghĩa, giúp các em nhỏ tận hưởng trọn vẹn không khí Tết Trung thu với các bạn cùng trang lứa; đồng thời tạo sân chơi bổ ích giúp các cháu tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi của gia đình, nhà trường và xã hội.
Hoạt động này cũng là dịp để động viên, chăm sóc và mang đến niềm vui cho con em các cán bộ, chiến sĩ Hải quân, những người có bố mẹ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc