Triển lãm tranh và ký họa Mẹ VNAH với chủ đề “Hoa bất tử”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay 13-8, Triển lãm tranh và ký họa Mẹ Việt Nam Anh hùng với chủ đề "Hoa bất tử" đã khai mạc tại Tp. Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Họa sĩ Đặng Ái Việt cùng đông đảo các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành và cán bộ, chiến sĩ CAND.

Chánh án Trương Hòa Bình cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức triển lãm cắt băng khai mạc

Triển lãm là một trong các hoạt động nhằm chào mừng 66 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 -19/8/2011) do Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Báo Công an nhân dân, Báo Công an Tp. Hồ Chí Minh và Nhà văn hóa Thanh niên phối hợp tổ chức.

Triển lãm kéo dài từ ngày 13-8 đến 19-8, giới thiệu 50 bức tranh và ký họa chân dung Mẹ VNAH do họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện.

Chánh án Trương Hòa Bình tặng hoa cho Mẹ VNAH

Họa sĩ Đặng Ái Việt cho biết, số tranh chân dung và ký họa được trưng bày lần này là một phần của 248 bức vẽ được bà thực hiện trong 2 năm qua trong hành trình xuyên Việt vẽ chân dung và ký họa Mẹ VNAH đang còn sống trên cả nước. Trong năm sau, bà chỉ còn hoàn thành 2 bức tranh của 2 Mẹ VNAH tại Hưng Yên là hoàn thành tâm nguyện.

Xuất phát triển lãm là hoạt động nhằm kỷ niệm 66 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nên nữ họa sĩ đã chọn giới thiệu các Mẹ Việt Nam vốn công tác trong lực lượng Công an hoặc có con, cháu đang công tác trong lực lượng này.

Họa sĩ Đặng Ái Việt bày tỏ lòng biết ơn đối với các Mẹ VNAH

Theo họa sĩ Đặng Ái Việt, người gợi ý và đưa ra ý tưởng vẽ chân dung các Mẹ VNAH là Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và Trung tướng Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Đó là “một sự tri ân và trả ơn cuộc đời’’. Các Mẹ bây giờ là mẹ chung. Các con của mẹ đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Được biết, trong 2 năm qua, một mình họa sĩ Đặng Ái Việt với chiếc xe Chaly (gắn bó hơn 20 năm) đã đi khắp “hang cùng ngõ hẹp” của 63 tỉnh, thành trên cả nước, tự tìm đến nhà từng Mẹ VNAH, gặp gỡ, trò chuyện và vẽ chân dung. Chuyến hành trình này của bà hoàn toàn tự túc về kinh phí. Trên đường đi, nhiều đơn vị đã xin được tài trợ nhưng bà không nhận và muốn tự mình sẽ đi và vẽ hết Mẹ VNAH còn sống với tất cả tấm lòng.

Văn Vũ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm tranh và ký họa Mẹ VNAH với chủ đề “Hoa bất tử”