Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
tình yêu mù quáng
Tội ác máu lạnh mang tên tình yêu
Tình yêu, nếu đặt nhầm chỗ có thể trở thành mồi lửa thiêu rụi cả một kiếp người. Và đôi khi, lời cầu hôn ngọt ngào nhất lại chính là bản án khởi đầu cho một bi kịch đẫm máu.
Ký sự pháp đình
Từ yêu đến tội: Màn biện hộ đầy uẩn khúc của cặp tình nhân
Phạm Thị Thanh Nhị, một người phụ nữ trẻ từng mang những khát khao về một cuộc sống tốt đẹp, giờ đang phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình. 18 năm tù là kết cục bi thương cho cuộc đời của cô - một vòng xoáy tội lỗi bắt đầu từ tình yêu mù quáng và những cạm dỗ ma túy.
Tình yêu mù quáng và tội lỗi của cô gái ngoại quốc
Nikolaenko Galina phải lòng một người đàn ông không rõ lai lịch. Sau đó, người đàn ông này nhờ Galina nhận gói hàng có chứa ma túy. Galina phải trả giá bằng án tù còn "nhân tình" vẫn là ấn số.
Tình yêu mù quáng, dẫn lối vào tù
Phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Hiếu (SN 1993, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) được mở theo đơn kháng cáo của bị cáo. Trước đó, TAND quận Bắc Từ Liêm đã tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm 3 tháng tù về hai tội Hiếp dâm và Bắt giữ người trái pháp luật.
Giết người vì tình yêu mù quáng
Dẫu biết người yêu đã có vợ nhưng người phụ nữ vẫn cố gắng hết sức để níu kéo. Vì quá yêu nên khi người yêu lạnh nhạt, phụ nữ cuồng yêu đã ra tay giết người rồi tự sát.
Tình yêu mù quáng của gã trai sát hại người yêu vì hoang tưởng bị “cắm sừng”
Kể từ khi người yêu tôi có công việc mới, trong đầu tôi luôn lởn vởn tưởng tượng rằng cô ấy có người đàn ông khác. Nghĩ rằng người yêu sẽ bỏ mình nên tôi cảm thấy buồn chán, suốt ngày suy nghĩ lung tung.
Vụ án hiếp dâm, giết người ghê tởm của đôi vợ chồng bệnh hoạn ở Toronto - Kỳ 1: Tình yêu mù quáng
Năm 1990, Karla Homolka đính hôn với Paul Bernardo - người mà cô rất yêu và sùng bái. Cô có thể làm bất cứ điều gì để giữ Paul Bernardo bên cạnh mình. Chính tình yêu mù quáng đó đã dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa nổi của Karla sau khi kết hôn.
Xem thêm