Đời sống

Thuyền trưởng kể giây phút thoát chết sau vụ lật tàu

Trang Vân 10/07/2026 15:28

Sau cú va phải đá ngầm, con tàu nhanh chóng lật úp khiến 5 người mắc kẹt, thuyền trưởng may mắn thoát ra ngoài và được tàu khách cứu sống.

Ngày 10/7, ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng), thuyền trưởng tàu HP-4914, kể lại những phút giây sinh tử sau vụ lật tàu xảy ra trên vùng biển Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

img_4540.jpeg
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo ông Long, khoảng 13h20 ngày 9/7, tàu đang chở cát từ đảo Minh Châu về khu vực Vũ Yên (TP Hải Phòng) thì va phải đá ngầm gần khu vực Bản Sen. Cú va chạm khiến phần mũi bên phải của tàu bị thủng lớn, nước biển nhanh chóng tràn vào khoang.

Ngay khi phát hiện sự cố, ông Long liên lạc nhờ người quen hỗ trợ, đồng thời cùng các thuyền viên tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, con tàu đã chìm một nửa rồi lật úp. Diễn biến quá nhanh khiến cả 5 người trên tàu không kịp thoát ra ngoài và mắc kẹt trong cabin.

img_4539.jpeg
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các lực lượng liên quan đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ông Long cho biết khi tàu bắt đầu nghiêng, ông bị hất khỏi ghế lái, sau đó chiếc tủ lạnh trong cabin đổ đè lên người khiến không thể di chuyển. Nhờ sự hỗ trợ của các thuyền viên, ông được kéo ra và bám vào vô lăng để giữ đầu nổi lên khoảng không còn lại trong cabin khi nước tiếp tục dâng.

“Trong cabin tối om, chỉ còn khoảng trống rất nhỏ để thở. Lúc đó tôi nghĩ mình và mọi người khó có cơ hội sống sót”, ông Long nhớ lại.

Sau khi lấy một hơi thật sâu, ông lặn tìm lối thoát, thấy ánh sáng ở đâu, ông cố gắng bơi theo hướng đó. Khi lên được mặt nước, ông kiệt sức và ngất đi trước khi được một tàu khách hoạt động gần khu vực cứu vớt. Tỉnh lại trên tàu, ông mới biết mình đã thoát nạn. Trước đó, tàu khách này cũng cứu thêm hai thuyền viên khác, trong khi hai người còn lại vẫn mắc kẹt dưới cabin.

Theo thuyền trưởng, tàu HP-4914 có trọng tải khoảng 2.000 tấn, đang vận chuyển cát từ đảo Minh Châu về Vũ Yên. Tuyến hành trình này ông và các thuyền viên mới đi được bốn chuyến an toàn, đến chuyến thứ 5 thì gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND đặc khu Vân Đồn đã huy động lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức cứu hộ.

Ba người được cứu sống gồm thuyền trưởng Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở (SN 1981) và ông Nguyễn Văn Cương, đều trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng. Các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn để cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

img_4543.jpeg

Hai người còn mắc kẹt trên tàu là ông Trương Văn Hạnh (SN 1978) và ông Trương Văn Phượng (SN 1973), là anh em ruột, cùng trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng.

Tối 9/7, lực lượng cứu hộ đã lặn xuống khu vực cabin của con tàu bị lật và tìm thấy một thi thể nạn nhân.

Ngày 10/7, ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu chở cát.

Cụ thể, vào khoảng 12h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Trương Văn Hạnh (SN 1978, trú phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng). Thi thể nạn nhân bị tàu đè lên khiến khó khăn trong công tác tìm kiếm.

Hiện tại lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt tàu bị lật úp trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thuyền trưởng kể giây phút thoát chết sau vụ lật tàu