Hàng trăm người ở Thanh Hóa thức trắng đêm để chiến đấu với “giặc lửa”, giữa nền nhiệt cao. Hình ảnh họ ngả lưng nghỉ ngơi ngay trên đất rừng khiến nhiều người xúc động.
Chỉ một chút bất cẩn, một tàn thuốc hay một đốm lửa nhỏ cũng có thể gây nên thảm họa, buộc hàng trăm con người phải căng mình giữa khói lửa để giành lại sự sống cho cánh rừng.

Vụ cháy rừng xảy ra chiều 24/6 tại các phường Hải Bình, Đào Duy Từ và Trúc Lâm (Thanh Hóa) là minh chứng rõ nét cho sức tàn phá khủng khiếp của "giặc lửa". Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, gió mạnh và thảm thực bì khô, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đe dọa hàng chục héc-ta rừng phòng hộ, uy hiếp trực tiếp hệ thống điện và khu dân cư.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nghi Sơn nhớ lại: Khoảng 13 giờ 30 phút, nhiều điểm cháy đồng loạt xuất hiện trên các sườn đồi. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, tạo thành nhiều điểm cháy phức tạp. Đặc biệt, tại khu vực thôn 4, phường Đào Duy Từ, đám cháy tiến sát Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2 - công trình điện trọng yếu cung cấp điện cho khu vực.

Để bảo đảm an toàn cho lực lượng chữa cháy và hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa buộc phải cắt điện khẩn cấp, khiến gần 30.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Đây là giải pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy lan vào các công trình điện và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình xử lý sự cố.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thanh Hóa, Điện lực Nghi Sơn cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, kiểm lâm, quân đội, công an địa phương, dân quân và người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

“Toàn bộ đơn vị được huy động cùng với lực lượng chức năng lao vào dập lửa. Do nền nhiệt cao nên tốc độ lửa lan nhanh, bao trùm một khu vực rộng lớn. Nếu để lâu sẽ càng để lại hậu quả nghiêm trọng. Anh em tranh thủ nghỉ ngơi ngay tại chỗ mỗi khi khống chế được đám cháy”, ông Anh nói.
Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lúc 13 giờ 38 phút, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy rừng tại tổ dân phố Hữu Nhân, phường Hải Bình. Chỉ hơn một giờ sau, diện tích cháy đã lan rộng khoảng 4 ha, chủ yếu là rừng thông phòng hộ. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy được huy động khẩn cấp tham gia dập lửa.
Tại hiện trường, sức nóng từ đám cháy tỏa ra dữ dội, khói dày đặc bao trùm các sườn đồi khiến việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Các lực lượng phải liên tục băng rừng, mở đường băng cản lửa, khoanh vùng các điểm cháy để ngăn ngọn lửa tiếp tục lan rộng.
Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trực tiếp chỉ huy tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, nhiệt độ ngoài trời có lúc vượt 40 độ C. Địa hình đồi dốc, gió nóng cùng lớp thực bì khô dày khiến công tác chữa cháy đối mặt với rất nhiều thách thức.
Để nâng cao hiệu quả chỉ huy, lực lượng chức năng đã sử dụng flycam quan sát từ trên cao nhằm xác định phạm vi cháy, hướng lan của ngọn lửa và những khu vực có nguy cơ bùng phát mạnh. Nhờ đó, việc điều động lực lượng và triển khai phương án chữa cháy được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn.
Sau nhiều giờ liên tục chiến đấu với "giặc lửa", những bộ quần áo bảo hộ đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhiều cán bộ, chiến sĩ sạm đi vì nắng nóng và khói bụi. Dù kiệt sức sau nhiều giờ băng rừng, mở đường băng cản lửa, họ vẫn kiên trì bám trụ hiện trường, quyết tâm không để ngọn lửa lan sang những cánh rừng còn lại.
Đến hơn 20 giờ cùng ngày, bằng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và người dân, đám cháy tại Hải Bình cơ bản được khống chế. Các điểm cháy nhỏ tại phường Trúc Lâm và phường Đào Duy Từ cũng được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra thiệt hại lớn về tài nguyên rừng hay cháy lan vào khu dân cư.
Dù vậy, các lực lượng vẫn tiếp tục túc trực xuyên đêm để xử lý tàn lửa, phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại trong điều kiện thời tiết hanh khô.
Ngay sau khi hiện trường được bảo đảm an toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khẩn trương kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện và triển khai phương án cấp điện trở lại. Đến nay, nguồn điện đã được khôi phục hoàn toàn cho gần 30.000 khách hàng bị ảnh hưởng.
Vụ cháy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng khi nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.
Nhìn ngọn lửa đỏ rực cả một góc trời mới thấy giá trị của màu xanh không hề nhỏ bé. Những cánh rừng bị thiêu rụi sẽ mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm để hồi sinh, trong khi sai lầm gây ra có thể chỉ diễn ra trong vài giây.
Bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi người dân. Chỉ cần cẩn trọng hơn với từng hành động nhỏ, không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, không đốt thực bì, đốt ong hay các hoạt động dễ phát sinh cháy, chúng ta đã góp phần gìn giữ những cánh rừng cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
Cơ quan chức năng tiếp tục phát đi cảnh báo cháy rừng ở nhiều địa phương của Thanh Hóa. Đừng để một đốm lửa nhỏ trở thành nỗi đau lớn của cả cộng đồng.